Thủ tướng Bỉ đã bị ba người biểu tình, cựu thành viên của Femen, dội kín người bằng khoai tây rán và nước sốt.


Ông Charles Michele, 39 tuổi, Thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của Bỉ, đã bị 3 phụ nữ tấn công, khi chuẩn bị phát biểu trước cử tọa tại một hội nghị ở thành phố Namur, RT đưa tin.

Ông đã bị tấn công bằng khoai tây và nước sốt - một trong những món ăn truyền thống của Bỉ. Nhóm nhân quyền Femen tuyên bố làm như vậy để phản đối việc chính phủ cắt giảm ngân sách.

"Người Bỉ không thể bị bỏ mặc với kế hoạch khắc khổ khoai tây và nước sốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi ném biểu tượng nước Bỉ vào người ông ta", thông báo trên Facebook của nhóm này cho hay.

Dù bị tấn công nhưng ông Michele vẫn giữ được nụ cười trong suốt vụ tấn công và sau đó đã nối lại bài phát biểu.

Thủ tướng Michele nhậm chức hồi tháng 10 và chịu trách nhiệm lãnh đạo chính phủ liên minh trung hữu của Bỉ cũng như là cựu lãnh đạo của đảng Phong trào cải tổ.

  • Hoài Linh