Một tháng sau thảm họa động đất, người dân Nepal đang phải vật lộn với cuộc sống trong khi mọi thứ vẫn còn ngổn ngang.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Người dân lấy gỗ từ những ngôi nhà đổ nát tại làng Barpak, huyện Gorkha, khu vực nằm trong tâm chấn của trận động đất hôm 25/4.

{keywords}

Những người sống sót thắp nến cầu nguyện cho những người đã khuất, một tháng sau thảm họa. Trận động đất 7,8 độ Richter tấn công Nepal hôm 25/4 đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục triệu người.

 

{keywords}

 McGoldrick, một cư dân của làng Barpak đang vác một tấm lợp để sửa sang lại ngôi nhà của mình.

{keywords}

Những người phụ nữ rửa những viên gạch vẫn còn sử dụng được từ những ngôi nhà đổ nát.

{keywords}

Một người phụ nữ đứng gần những túp lều được dựng lên sau động đất tại Bhaktapur.

{keywords}

Bhaktapur vẫn ngổn ngang.

{keywords}

Một người đàn ông nhặt gạch từ những ngôi nhà đổ nát.

{keywords}

Phần còn lại của một ngôi nhà 5 tầng ở thủ đô Kathmandu sau động đất.


{keywords}

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hỗ trợ khoảng 423 triệu USD cho hai triệu người sống sót tại Nepal và cung cấp cho họ các nhu yếu phẩm, lều trại, đồ ăn sẵn, nước uống sạch và nhà vệ sinh trong vòng ba tháng tới.

{keywords}
Các nhà sư trẻ cầm nến đi qua những ngôi nhà tan hoang vì động đất, trong một lễ vọng ở thủ đô Kathmandu.

{keywords}
Một phụ nữ đang thu lượm những mảnh gỗ từ đống đổ nát.

{keywords}
Một em bé được sinh ra sau trận động đất tại Nepal.

Sầm Hoa - Ảnh: Reuters