Với những trang phục sặc sỡ và những chiếc mũ độc đáo, các nữ quý tộc đã
khiến cho lễ hội đua ngựa của Hoàng gia Anh năm nay trở nên hoành tráng hơn.
Với những trang phục sặc sỡ và những chiếc mũ độc đáo, các nữ quý tộc đã
khiến cho lễ hội đua ngựa của Hoàng gia Anh năm nay trở nên hoành tráng hơn. TIN BÀI KHÁC:
Như thường lệ, cứ tới ngày 16 tháng 6 hằng
năm, Hoàng gia Anh lại tổ chức lễ hội đua ngựa Royal Ascot. Đây là một lễ
hội được Nữ hoàng Anh sáng lập vào năm 1711 và là một trong những sự kiện
sang trọng nhất, xa hoa nhất trên thế giới .
Người dân Anh quen gọi ngày thứ ba của lễ hội
là Ngày phụ nữ vì trong ngày này các quý cô sẽ trang điểm và ăn mặc thật
lộng lẫy để tới xem đua ngựa. Điểm độc đáo nhất có lẽ chính là tất cả phụ nữ
đến tham dự không được để đầu trần mà phải đội mũ.
Vì thế, ngoài những màn đua ngựa hấp dẫn,
những chiếc mũ của các nữ quý tộc đã trở thành tâm điểm của lễ hội đua ngựa
hằng năm tại xứ sở sương mù.
Dưới đây là một số chiếc mũ độc đáo nhất của
mùa lễ hội năm nay:
. Bà Carole Middleton (mẹ công nương Catherine)
và Fitri Hay
Nữ hoàng Elizabeth II (Ảnh: EPA)
Liz Hurley đội một chiếc mũ hoa "tông xuyệt
tông" với bộ đồ Versace
Gabby Logan
Một chiếc mũ chế nhạo việc gian lận trong bóng
đá (Ảnh: PA)
Những nụ cười sảng khoái khi cuộc đua kết thúc
(Ảnh: AP)
Các nữ quý tộc cùng nhau múa hát trong giai
điệu truyền thống (Ảnh: Getty)
Jenny Munklik với chiếc mũ thiên nga trên đầu
(Ảnh: PA)
Thời tiết không làm các quý cô thấy phiền hà
(Ảnh: Getty)
Hai chiếc mũ với chủ đề "sữa" và "chống sốt
rét". (Ảnh: PA)
Mặc dù gặp mưa nhưng các quý cô vẫn rất vui
vẻ (Ảnh: PA)
Những trang phục sặc sỡ được các quý cô ưa
thích (Ảnh: PA)