Những bức ảnh gây sốc mới được tiết lộ đã cho thấy sự tàn bạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TIN BÀI KHÁC:

Tờ Express của Anh cho biết, một trong hai tù nhân là Rushdi Ageela Omran Al-Masouri (43 tuổi) đã bị hành quyết bằng xe tải tại thành phố Derna, Libya.

{keywords}

Al-Masouri bị kéo lê bằng xe tải. (Ảnh: IG)

Một người đàn ông khác, Mohamed Tayib Ali Al-Amri (23 tuổi), bị bắn vào đầu sau khi phải tự đào hố chôn mình.

Cả hai người đàn ông bị ép mặc bộ áo liền quần màu da cam - trang phục mà nhóm khủng bố này thường bắt các tù nhân của mình mặc.

Theo Express, Al-Masouri bị cáo buộc làm gián điệp.

{keywords}

Al-Masouri bị buộc tội gián điệp. (Ảnh: IG)

Những thông tin trên được đưa ra sau các báo cáo về việc IS hành quyết hai người đàn ông khác tại thành phố Sirte của Libya.

Một người đàn ông, 84 tuổi, đã bị chặt đầu và đóng đinh vào cây thập giá sau khi một tòa án buộc tội ông dùng tà thuật.

{keywords}
Tù nhân IS bị kéo lê tới chết. (Ảnh: IG)

Trước đó, đầu năm nay, một phiến quân IS đã bị lực lượng nổi dậy Syria dùng xe tải kéo lê trên đường.

Những hình ảnh được quay gần thành phố Aleppo đã được tiết lộ trên mạng xã hội.

Trong khi IS đang ngày càng bành trướng tại Libya, tổ chức khủng bố này đã bị tổn thất nặng nề bởi các cuộc không kích của Nga.

Sầm Hoa