Một người cha gốc Việt đã giải thích cho cậu con trai của mình về chủ nghĩa khủng bố sau hàng loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nước Pháp.

TIN BÀI KHÁC:

Mới đây, phóng viên tờ Le Petit Journal đã có cuộc phỏng vấn anh Angel Le và cậu con trai Brandon về những cuộc tấn công khủng bố vừa xảy ra tại thủ đô Paris.

Play

Khi phóng viên hỏi cậu bé có biết chuyện gì đã xảy ra và vì sao những kẻ khủng bố lại gây ra việc đó hay không, Brandon trả lời: "Có, vì chúng là những kẻ xấu xa".

Brandon tỏ ra lo lắng và cho rằng cần phải chuyển nhà đi nơi khác, nhưng cha cậu bé đã nhanh chóng trấn an, và khẳng định rằng, "nước Pháp là nhà của chúng ta".

"Nhưng bố ơi, ở đây có nhiều kẻ xấu", Brandon bảo vệ ý kiến của mình. Đáp lại, anh Angel Le ôn tồn nói, "đúng thế, nhưng ở đâu cũng có kẻ xấu con trai ạ".

"Chúng có súng, chúng có thể bắn chúng ta vì chúng là những kẻ xấu mà bố", cậu con trai nhỏ tiếp tục tỏ ra lo lắng nói.

"Chúng có súng nhưng chúng ta có hoa", anh Angel Le nói. Brandon lại đáp "hoa thì không làm được gì, hoa chỉ để...". Nhưng cha cậu nhanh chóng cắt lời.

"Tất nhiên hoa có thể làm được. Con nhìn kìa, mọi người đều mang hoa tới để chống lại những khẩu súng đấy".

Bradon dường như như đã trở nên yên tâm hơn với lời giải thích của cha cậu.

"Cháu đã cảm thấy tốt hơn chưa?" phóng viên hỏi. "Vâng, cháu đã ổn rồi", Brandon đáp.

Sầm Hoa