Không ít người đã đổ dồn cặp mắt tò mò của mình về phía cô gái mặc đồ cổ trang và đang ngồi xin tiền tại một ga tàu điện ngầm ở Thượng Hải để trở về ...500 năm trước.

TIN BÀI KHÁC:

Cô gái mặc đồ cổ trang bỗng xuất hiện tại ga tàu điện ngầm
Chiều tối ngày 19/7, cô gái trong bộ đồ màu hồng phấn, tóc đen để xõa ngang vai bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào ga tàu điện ngầm tại Thượng Hải (Trung Quốc). Dưới chân cô gái  là một chiếc tờ giấy trình bày hoàn cảnh viết bằng chữ phồn thể và cách hành văn khó hiểu.

Tờ giấy thông báo với những chữ phồn thể trình bày hoàn cảnh
Vì cô gái trên có hành động kỳ quặc và bộ dạng không giống như những người ăn xin bình thường nên nhân viên bảo vệ nhà ga cũng không có cách nào đuổi cô gái đi chỗ khác. Hơn nữa, sự xuất hiện của cô gái đúng vào giờ cao điểm nên đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người qua lại.
Đám đông nhanh chóng vây quanh

Cô gái với khuôn mặt xinh xắn và vẻ ngoài "liễu yếu đào tơ" tự xưng là người đến từ quá khứ cách đây 500 năm và hy vọng những nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ để cô có đủ tiền lộ phí trở về quê nhà.

Xin tiền lộ phí trở về quá khứ
Nhiều người cảm thấy việc làm của cô gái trên có phần lố bịch, thậm chí còn mỉa mai rằng: "cô vượt thời gian tới đây thì cần gì tiền lộ phí". Không những thế, cô gái còn rút chiếc iPhone 4 ra để xin số điện thoại liên lạc. Một số người cho rằng đây có lẽ là một chiêu thức quảng cáo cho chiếc điện thoại iPhone4 hoặc một game trực tuyến mới nào đó.

Thu Trà (Theo Huanqiu)