Li Yanping, một phụ nữ 45 tuổi ở tỉnh Sơn Tây thuộc phía bắc Trung Quốc, đã nhận nuôi 80 đứa trẻ mồ côi trong 22 năm qua. Kể từ khi người chồng qua đời cách đây 7 năm, cô tự mình nuôi dạy các con.

TIN BÀI KHÁC:


Li nhận nuôi đứa con đầu tiên năm 1989 sau khi chồng cô đưa một đứa trẻ bị bỏ rơi về nhà.

Kể từ đó, nhiều đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa nhà cô, và các cơ quan dân sự địa phương đã sắp xếp cho trẻ mồ côi được đưa về gia đình Li chăm sóc, cho họ các khoản trợ cấp thích hợp.

Trong 22 năm, Li đã nhận nuôi hơn 80 trẻ mồ côi. 

Dưới đây là một số hình ảnh về người mẹ này:



Li Yanping đón con từ trường làng Yaopu về nhà hôm 19/3.



Li giặt quần áo trong khi lũ trẻ chơi quanh hôm 19/3.



Li dạy các con tập viết ngày 28/4.



Li giặt quần áo cho các con ngày 28/4.



Li chơi cùng các con.


Thanh Hảo (Theo China Daily)