Cậu bé Tha Sophats mới chập chững biết đi ở Campuchia đã phải sống nhờ bú sữa trực tiếp từ một con bò cái kể từ khi mẹ cậu đi làm ăn xa.

TIN BÀI KHÁC:


Ông Um Oeung - ông nội của Tha Sophats - tiết lộ, cậu bé 18 tháng tuổi này đã tự nuôi mình bằng cách này kể từ hồi tháng 7 khi mẹ cậu rời Campuchia sang Thái Lan kiếm sống.

Sau khi ngừng bú sữa mẹ, Tha Sophats đã bị ốm - ông nội cậu bé cho biết thêm.

Nhìn thấy bê con bú sữa mẹ, Tha Sophats bắt đầu bắt chước theo mặc cho ông nội đã ra sức kéo ra. Từ đó, ngày nào cậu bé cũng ra bú sữa trực tiếp từ bò mẹ.

Các quan chức địa phương và người dân làng Pheas, tỉnh Siem Reap, cách thành phố Phnom Penh khoảng 300 km đều cảm thấy không hài lòng khi ông Um Oeung để cháu nội mình bú bò như vậy.

"Họ chỉ trích tôi và nói rằng tôi không được phép cho Tha Sophats tiếp tục bú sữa bò trực tiếp vì như vậy khi lớn lên, cậu bé sẽ cảm thấy xấu hổ và trở nên nghịch ngợm hơn" - ông Um Oeung nói.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)