Một phụ nữ 27 tuổi tới từ ngoại ô Chicago (Mỹ) đã lâm bồn chỉ vài giờ sau khi hoàn thành đường đua ma-ra-tông dài 42,16 km, người phát ngôn bệnh viện trung tâm Dupage cho hay.

TIN BÀI KHÁC:

Miller hạnh phúc sau khi ca "vượt cạn"
Amber Miller tham gia cuộc thi chạy ma-ra-tông Chicago trong khi đang mang bầu 39 tuần. "Đó là một ngày dài nhất trong cuộc đời tôi"-Miller vui mừng cho biết sau khi sinh được bé June nặng 3,5 kg.

Phát biểu trên trang ABCNews, Miller cho biết cô không có kế hoạch hoàn thành đường đua. "Tôi định chạy một nửa quãng đường và bỏ qua chặng cuối để đi bộ theo lời khuyên của bác sỹ". Nhưng do có quá nhiều người cổ vũ nên cô chạy phấn khích hơn. Miller hoàn thành quãng đường dài 42,16 km trong vòng 6 giờ 25 phút vì đi bộ nửa quãng đường.

"Chỉ vài phút sau khi hoàn thành đường đua, bụng tôi co thắt mạnh hơn bình thường và tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra"-Miller cho hay.

Miller đã sinh bé June, vào lúc 10h29 tối chủ nhật (9/10) tại bệnh viện trung tâm Dupage, Chicago. Cả hai mẹ con cô đều khỏe mạnh sau ca sinh.

Sầm Hoa (Theo BBC)