Cảnh sát Trung Quốc đã chính thức bắt giữ 2 lái xe tình nghi chẹt qua người một bé gái tại một phố chợ nhộn nhịp ở nam Trung Quốc rồi chạy mất. Cô bé gặp nạn bị người qua đường phớt lờ như không thấy.



Cái chết của bé Wang Yue, 2 tuổi, đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin và làm dấy lên cuộc tự vấn lương tâm về sự suy giảm đạo đức cũng như sự nhẫn tâm với những nỗi đau của người khác. 

Tờ tin tức Bắc Kinh và nhiều hãng tin khác đưa tin, cảnh sát thành phố Foshan hôm 23/10 đã có kết luận sau những điều tra sơ bộ và yêu cầu bắt giữ hai lái xe, động thái dẫn tới một phiên tòa.

Hiện không rõ hai người trên sẽ bị buộc tội gì vì các cuộc gọi tới sở cảnh sát Foshan đều không có người trả lời.


Bé Wang Yue bị hai chiếc xe chẹt qua người hôm 13/10 và toàn bộ cảnh tượng diễn ra đã được máy quay an ninh ghi lại, giúp cảnh sát nhận diện được chiếc xe gây án.

Khoảng 7 phút sau khi chiếc xe tải đầu tiên đâm vào người bé gái, 18 người đi bộ hoặc đạp xe qua cô bé đang chảy máu mà không làm gì cho tới khi một người nhặt phế liệu tới nâng bé dậy và đưa bé tới với mẹ, trong khi người mẹ đang lao ra đường để tìm con.

Một tuần sau vụ tai nạn, bé gái 2 tuổi qua đời.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail, AP)