Hàng ngàn người đã phải trải qua đêm thứ hai trong cái rét cắt da cắt thịt sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter rung chuyển phía đông Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm Chủ nhật.
TIN BÀI KHÁC:
Clip động đất Thổ Nhĩ Kỳ, hơn trăm người chết
Số người chết vì động đất tăng lên 217

Đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của hàng trăm tòa nhà bị sập.
Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bulent Arinc cho biết có 279 người đã thiệt mạng và 1.300 người bị thương, chủ yếu ở thành phố Van và Erics, gần biên giới Iran. Trong khi đó vẫn còn hàng trăm người mất tích và con số thiệt hại về người có thể sẽ tăng lên.

Khoảng 1,275 đội cứu hộ từ 38 tỉnh thành đã được cử tới thực hiện công tác cứu hộ. Ngoài ra, một vài nước cũng đề nghị được tới hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ như Azerbaijan, Iran và Bulgaria.
Hơn 970 ngôi nhà trong vùng tâm chấn đã bị phá hủy và những người sống sót phải trú tạm trong các lều trại do Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ dựng lên. Tuy nhiên, số lều trại này vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người tị nạn.

"Lều trại không chưa đủ, chúng tôi không có thức ăn và không có đội cứu hộ nào tới đây cả"-Serif Tarakc, một quan chức tại Halkali, cách Van 50 km cho hay.
"Trời rất lạnh, mọi người phải ngủ ở bên ngoài và chúng tôi đang chết cóng ở đây"-Serif Tarakc nói trên New York Times.
Thậm chí, ngay tại thành phố Van, người dân cũng phàn nàn về tình trạng trên. "Dường như tất cả các lều trại đều bị đem ra "chợ đen". Mọi người đã xếp hàng cả ngày mà vẫn có được nơi trú ẩn"-Ibrahim Baydar, một thương nhân tại Van cho hay.
Được biết, trận động đất mạnh 7,2 độ richter ở độ sâu 20 km với tâm chấn cách thành phố Van 16 km về phía đông bắc đã xảy ra vào lúc 10h41 tối 23/10. Tiếp sau đó là khoảng 200 dư chấn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong vùng địa chất hoạt động mạnh nhất trên trái đất nên thường xuyên xảy ra động đất. Hai cơn địa chấn mạnh vào năm 1999 tại phía tây bắc nước này đã khiến hơn 20.000 thiệt mạng.
Sầm Hoa (Theo BBC)