Bê bối tình dục liên quan tới Dominique Strauss-Kahn, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), sẽ được đưa vào một bộ phim khiêu dâm, và các nhà sản xuất đang kêu gọi giúp đỡ về vốn để thực hiện dự án này.

TIN BÀI KHÁC:


Dominique Strauss-Kahn.

Bộ phim có tựa đề "DXK" sẽ được sản xuất bởi hãng My Porn Production, trong đó diễn viên Roberto Malone sẽ thủ vai "Vua Tình dục David". Ngôi sao khiêu dâm Sandra Romain sẽ đóng vai người vợ và Katia De Lys đảm nhận vai nữ nhân viên phục vụ khách sạn. 

Trang mạng của My Porn Production đã kêu gọi các thành viên trong công chúng hãy tham gia tài trợ cho bộ phim với chi phí sản xuất khoảng 200.000 Euro (277.000 USD). Nếu ai bỏ ra 50 Euro sẽ có tên trong danh sách tham gia thực hiện bộ phim và được mời tới dự buổi chiếu ra mắt. 

Theo các nhà sản xuất, bộ phim sẽ là một tác phẩm châm biếm của bê bối đình đám mà Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục Nafissatou Diallo, một nữ nhân viên hầu phòng khách sạn người Guinea, khi cô đang làm việc tại một khách sạn ở New York. 

Các công tố viên Mỹ đã hủy bỏ vụ kiện chống lại Strauss-Kahn vào cuối tháng 8 vừa qua do những nghi ngờ về độ tin cậy của Diallo.

Bê bối đã hủy hoại hy vọng của Strauss-Kahn trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Xã hội Pháp để thách thức Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử năm tới. 

Strauss-Kahn hiện đang đối mặt với một vụ kiện dân sự của Diallo chống lại ông.

Trong khi đó, các công tố viên Pháp đã dừng điều tra các cáo buộc rằng ông tấn công nữ nhà văn Pháp Tristane Banon năm 2003, viện dẫn vụ việc đã quá thời gian theo quy chế về giới hạn. 

Cựu Tổng giám đốc IMF cũng dính vào một vụ bê bối tình dục khác, lần này liên quan đến các cô gái bán hoa được cho là do các quản lý khách sạn Carlton ở Lille dắt mối. 

Thanh Hảo (Theo The Local)