Hàng ngàn đôi dép với đủ màu sắc sặc sỡ đã được người dân và các nhà hoạt động tại Indonesia bày trước đồn cảnh sát để bày tỏ sự phẫn nộ trước việc bắt giữ và xét xử một cậu bé 15 tuổi chỉ vì lấy trộm một đôi dép cũ.
TIN BÀI KHÁC:
Lở đất kinh hoàng ở Philippines, hàng trăm người bị vùi lấp
Tỷ phú Trung Quốc chết vì ăn lẩu mèo

Hàng ngàn đôi dép được xếp trước đồn cảnh sát để thể hiện sự phẫn nộ của người dân.
Được biết, cậu bé đã nhặt được đôi dép trong khi đang cùng mấy người bạn đi từ nhà tới trường ở Palu, thủ phủ của tỉnh Trung Sulawesi vào tháng 11 năm 2010.
Sau đó, cậu bé đã được giải về đồn thẩm vấn, đánh đập thậm tệ và phải đối mặt với năm năm tù giam nếu bị kết tội-khung hình phạt bằng với những kẻ khủng bố, buôn bán ma túy và hiếp dâm.
Hôm qua (4/1), cậu bé đã xuất hiện tại phiên xét xử thứ hai tại tòa án Palu.
Indonesia đã có những bước tiến dài kể từ khi nhà độc tài Suharto bị lật đổ cách đây một thập kỷ, thực hiện cải cách sâu rộng như tự do hóa truyền thông, loại bỏ áp bức và cho nhân dân có quyền trực tiếp bầu chọn người lãnh đạo đất nước.
Tuy nhiên, hệ thống tư pháp tại Indonesia vẫn còn yếu kém. Vụ án đôi dép cũ đã thu hút được sự quan tâm của dư luận ngay từ phiên xét xử đầu tiên và trở thành đề tài tranh cãi nảy lửa trên các trang xã hội như Facebook hay Twitter.
"Chuyện này thật là điên rồ"-Titis Anissa, một giáo viên trung học tại thủ đô Jakarta nói, những người nghèo khó bị xử phạt nặng mặc dù mắc lỗi nhỏ trong khi các quan chức chính phủ tham nhũng lại không hề hấn gì.
Hàng ngàn người đã tham gia vào chiến dịch ủng hộ dép để thể hiện sự bất bình.
1.000 đôi dép này sẽ được gửi tới Trung sĩ Ahmad Rusdi Harahap, chủ nhân của đôi dép bị mất như một sự "bồi thường", nhà tổ chức chiến dịch Budhi Kurniawan nói.
Cậu bé, không được tiết lộ danh tính do tuổi còn nhỏ, cho biết cậu tìm thấy đôi dép đã cũ, bẩn gần một thùng rác bên ngoài khu tập thể cảnh sát. Sáu tháng sau đó, cậu được triệu tập bởi trung sỹ Harahap, người cáo buộc cậu tội ăn cắp.
"Lúc đầu, cháu không hiểu ông ấy đang nói về điều gì"-cậu bé nói. "Cháu đã quên chuyện về đôi dép từ lâu."
"Ông ấy gọi vài đồng nghiệp tới và họ bắt đầu đánh đập cháu bằng một thanh gỗ"-cậu bé kể lại. "Cháu bị rơi xuống rãnh và chân bị cháy máu."
Cậu bé cũng nói rằng những viên cảnh sát trên đã bắt cậu hứa đem cho mỗi người một đôi giày mới nhưng cha cậu, sau khi nhìn thấy vết bầm dập trên cơ thể con, đã quyết định đem chuyện này trình báo lên cấp trên của họ.
Hiện sỹ quan Harahap cùng với hai đồng nghiệp của mình đang phải đối mặt với tội vi phạm đạo đức cảnh sát và đối phó bằng cách đưa trẻ vị thành niên ra tòa án hình sự.
Trường hợp của cậu bé trên không phải là duy nhất cho thấy sự phân biệt đối xử về luật pháp tại Indonesia. Năm 2011, một cậu bé 14 tuổi cũng bị đưa ra tòa sau khi ngồi tù 3 tuần tại Jakarta vì tội ăn trộm một phiếu điện thoại di động trị giá 1,15 USD.
Sầm Hoa (Theo AP/Globalandmail)