Những tấm ảnh hậu trường cho thấy việc biến một bé gái thành thánh sống ở Nepal đòi hỏi sự chuẩn bị rất cẩn thận và cần những món quần áo tinh tế.


Mới đây, hôm 23/6, một thánh sống đã có lần xuất hiện công khai hiếm hoi tại một nghi lễ tôn giáo ở Nepal. Kumari Samita Bajracharya chỉ mới 10 tuổi nhưng đã được tôn thờ vì sắc đẹp.

Một Kumari, nghĩa là trinh nữ ở Nepal, là một bé gái chưa tới tuổi dậy thì, được những người tôn thờ coi là hiện thân của Kali, nữ thần sức mạnh trong đạo Hindu.

Một khi đến tuổi dậy thì, về lễ nghi, một Kumari sẽ bị coi là không trong sạch và sẽ mất danh hiệu, như số phận mà người tiền nhiệm của Bajracharya là Chanira Bajracharya phải hứng chịu.

Trước khi tới thời điểm đó, cô bé vẫn có một cuộc sống được bảo vệ và có đặc quyền. Thánh sống không phải tới trường, không được chơi ngoài sân hay thậm chí đụng chạm vào bạn bè, vì những thứ đó sẽ làm cô bé không còn trong sạch.

Sau khi không còn là Thánh sống, bé gái đó sẽ thấy rằng vị thế cựu Kumari sẽ khiến cô khó kiếm một người chồng. Dù là e sợ việc kết hôn với một người đã được nuông chiều suốt thời thơ ấu hoặc vì truyền thống cho rằng nam giới kết hôn với một cựu Kumari sẽ chết sớm, thì đó cũng là cuộc chiến mà nhiều cựu thánh sống phải đối mặt.

Samita Bajracharya dự lễ hội vào ngày cuối cùng của lễ Rato Machindranath tại Jwalakhe, nằm ở ngoại ô Kathmandu. Lễ hội trên được cho là đem lại mưa, mùa màng tươi tốt, thịnh vượng và may mắn, và chủ yếu là được các nông dân đón mừng.

Thánh sống sẽ kiên nhẫn ngồi trong một căn phòng được trang trí, chờ đợi đám rước của lễ hội bắt đầu. Thánh sống dành một lượng lớn thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện đó.

Mẹ của Samita Bajracharya là Purna Shova Bajracharya, trang điểm cho con gái ở nhà tai Kumari Ghar, Patan, dùng màu đỏ và vàng cũng như màu đen đậm quanh mắt. Chân cô bé cũng được tô màu và được khoác lên mình trang phục truyền thống với đồ trang sức được truyền từ đời Kumari này sang đời Kumari khác.

Trước lễ hội ngày chủ nhật, các công nhân dọn sạch đường đi và chó được đem tới để bảo đảm an toàn cho Thánh sống. Khi mọi thứ sẵn sàng, Thánh sống được được mẹ, cha và một thành viên của Guthi đưa ra khỏi nhà, đi qua đám đông những người xem để tới lễ hội.

Họ cẩn thận để chân Samita không chạm đất, thứ vốn bị coi là mang lại điềm gở, trong khi những người tôn thờ thánh sống lao tới dâng hoa, tiền và nhìn vị thánh sống yêu quý của mình.

Người dân thường quan sát rất kỹ phản ứng của một Kumari với quà tặng. Nếu Kumari nhận quà trong im lặng, những người mộ đạo tin rằng mong ước của họ sẽ được ban tặng. Nếu Kumari khóc hoặc cười lớn, thì đó là dấu hiệu bệnh nặng hoặc cái chết, nếu Kumari khóc hoặc lau mắt, người tặng sẽ lo sợ cái chết sắp tới.

Tại Nepal, Kumari được coi là người bảo vệ dân chúng khỏi những thứ xấu xa và là người ban tặng may mắn, thịnh vượng

Các Kumari đều là những bé gái được các cao tăng trong cộng đồng Phật giáo lựa chọn để làm hiện thân cho nữ thần Hindu. 

Các đòi hỏi cơ bản với một thánh sống phải là có sức khỏe tuyệt hảo, chưa bao giờ đổ máu hoặc bị bất cứ bệnh gì, chưa bao giờ bị mất một cái răng nào. Nếu thỏa mãn được các đòi hỏi trên, ứng viên vẫn còn 32 thử nghiệm "hoàn thiện" khác phải đáp ứng.

Hoài Linh (Theo DailyMail)