Những lúc mệt mỏi, chợp mắt một chút sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái hơn, cho dù phải ngủ trên ghế, trong xe hay thậm chí là lăn ra bãi cỏ...

TIN BÀI KHÁC:


Một người bán cà chua tranh thủ ngủ gật tại khu chợ ở Changzhi, Thiểm Tây.

Hai cha con thi nhau ngủ tại một khu chợ ở Thượng Hải.

Một gia đình lao động tỉnh lẻ mắc màn ngủ ngay trên thùng xe tại thành phố Hợp Phì, An Huy.

Những quả dưa khổng lồ là chỗ ngả lưng lý tưởng của người bán hoa quả tại khu chợ Huabei, An Huy này.

Cảnh sát ngủ gục tại một ga xe lửa ở Quảng Châu.

Những cuộn dây thép tại công trường xây dựng là chỗ nghỉ trưa "hiếm có khó tìm" của những công nhân.

Nằm nửa người vẫn ngủ ngon!

Hai bà mẹ tranh thủ ngủ trong lúc chờ con thi đại học ở Bắc Kinh.

Các em học sinh ngủ trưa tại lớp học.

Các nhà đầu tư ngủ ngay tại sàn giao dịch chứng khoán ở Thiểm Tây.

Một công nhân ngủ trên đường ray đang được hoàn thiện tại Vũ Hán, Hợp Phì.

Mỗi ống xi măng là nơi ngả lưng của một người công nhân.

Một em bé ngủ trên chiếc ghế lênh đênh trong nước lũ tại Trùng Khánh.

Người bán hàng ở Tứ Xuyên tận dụng chiếc giỏ đựng cải bắp làm giường ngủ.

Người lao động ngủ trên những chiếc chai phế liệu tại Jiaxing, Chiết Giang.

Một người đàn ông ngủ ngon lành bên đàn vịt của mình tại một trang trại ở Jiaxing, Chiết Giang.

Người lái xe chợp mắt trên chiếc xe lu gần công trường xây dựng ở Bắc Kinh.

Em bé ngủ gật trong lúc ngồi sau xe đạp.

Một người lao động gục đầu lên yên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình tại công viên ở Bắc Kinh.

Canh cho giấc ngủ của bạn đồng hành tại ghế đá công viên.

Một người bán hàng ngủ gật tại gian hàng triển lãm thiết bị cảnh sát ở Bắc Kinh.

Tận dụng chiếc mũ bảo hộ làm gối.

Ngủ ngồi cũng không thành vấn đề đối với người bán hàng này.

Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Sầm Hoa (Theo Asiaone)