Những người hâm mộ của nhà văn Mạc Ngôn đã lên tiếng chỉ trích các doanh nhân Trung Quốc, những người bị cho là cố gắng dùng tiền để làm lu mờ giải Nobel văn học danh giá.
TIN BÀI KHÁC:
Sập đường hầm cao tốc ở Trung Quốc, 5 người chết
Trung Quốc từng thèm khát Okinawa của Nhật?

Mạc Ngôn - Nhà văn Trung Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Văn học.
Với hy vọng có thể "ăn theo" thông báo nhà văn Mạc Ngôn trở thành công dân Trung Quốc đầu tiên nhận giải thưởng Nobel Văn học danh giá, nhiều nhà hảo tâm đã gửi thư tới động viên ông.
Bên cạnh đó, cũng có những món quà bạc tỷ được hứa hẹn. Chen Guangbiao, một doanh nhân trong nhiều lĩnh vực và là một người từ tâm đã hứa tặng cho Mạc Ngôn một căn biệt thự. Trong khi Pei Laifeng, chủ sở hữu Hancome, một công ty sản xuất các sản phẩm liên quan tới LED ở tỉnh Chiết Giang, lại "treo" một chiếc Mercedes-Benz lủng lẳng trước mặt ông.
Nhà văn Mạc Ngôn, tên thật là Quản Mạc Nghiệp, đã lịch sự từ chối những lời đề nghị trên, gia đình ông cho hay. Những người hâm mộ cây bút hàng đầu của nền văn học đương đại Trung Quốc cũng không ủng hộ việc làm của các doanh nhân.
"Mạc Ngôn là một cây bút vĩ đại, một người xứng đáng được giải Nobel Văn học," độc giả Zheng Si nói. 'Đó không phải là điều gì tốt đẹp khi các doanh nhân đang cố gắng dùng tiền để lợi dụng sự thành công của ông cho mục đích thương mại của họ."
"Họ không được phép làm lu mờ thành tựu của Mạc Ngôn."
Trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận, Chen Guangbiao đã lên tiếng tự bênh vực mình trên blog cá nhân vào hôm thứ Hai, 15/10.
"Khi tôi được biết Mạc Ngôn không thể mua một căn nhà lớn tại Bắc Kinh, thậm chí bằng tất cả số tiền thưởng, tôi muốn tặng ông ấy một căn biệt thự để ông ấy có thể dành nhiều thời gian viết những tiểu thuyết xuất sắc, cung cấp những cái nhìn sâu sắc vào văn hóa dân tộc, thay vì phải lo lắng về nhà cửa," ông nói.
Ông cho biết Mạc Ngôn có thể tự do lựa chọn hai căn hộ trong số 13 bất động sản mà ông sở hữu tại Bắc Kinh.
Hôm 13/10, Pei Laifeng lại hứa hẹn trao tặng một chiếc Mercedes-Benz cho nhà văn đoạt giải Nobel.
"Tôi mới nảy ra ý tưởng tặng một chiếc xe cho Mạc Ngôn vào cuối tuần để chúc mừng và thể hiện sự tự hào của tôi đối với ông ấy," doanh nhân Pei cho biết. "Không ngờ điều này lại trở thành đề tài được cư dân mạng đem ra mổ xẻ."
Xie Jing, một giáo sư truyền thông tới từ Đại học Fudan, cho biết truyền cảm hứng cho những cây bút trẻ quan trọng hơn việc đem lại lợi lộc cho công ty.
"Nhiều doanh nhân có lẽ có ý tốt và chỉ muốn chúc mừng Mạc Ngôn," bà nói.
"Tuy nhiên việc này lại khiến dư luận chú ý và bỗng dưng trở thành cách để quảng cáo cho chính bản thân họ. Và đây là điều nên tránh. Thành tựu của Mạc Ngôn cần được dùng để khuyến khích nhiều người mang lại vẻ vang cho Trung Quốc hơn."
Trước đó, trong một buổi phỏng vấn với Tân Hoa Xã hôm 12/10, nhà văn Mạc Ngôn cho biết ông muốn dùng 8 triệu Krona Thụy Điển (1,2 triệu usd) mà ông nhận được từ ủy ban Nobel để mua một căn hộ ở thành phố Bắc Kinh.
Phát biểu trên báo Huaxi Metropolitan, anh trai Mạc Ngôn, Quản Mạc Tâm cho biết em trai mình đã từ chối nhận quà.
"Chúng tôi cảm ơn trước sự quan tâm của các nhà hảo tâm nhưng em trai tôi dứt khoát sẽ không nhận bất kỳ biệt thự nào," Huaxi Metropolitan trích lời Mạc Quản Tâm.
Sầm Hoa (Theo China Daily/Asia News Network)