Các chiến đấu cơ Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trong khi làm nhiệm vụ giám sát thường lệ tại vùng Vịnh Ba Tư, các quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

TIN BÀI KHÁC:


Máy bay không người lái  MQ-1 Predator


Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiếc MQ-1 Predator không bị hư hại trong vụ tai nạn xảy ra tại không phận quốc tế ở Vịnh Ba Tư vào ngày 1/11, một tuần trước khi diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng Lầu Năm Góc đã giữ im lặng cho tới hôm qua.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little, Tổng thống Barack Obama đã được thông tin về vụ việc trên.

Năm ngoái, Iran đã bắt giữ một máy bay không người lái của Mỹ mà họ tuyên bố rằng chiếc phi cơ này đã xâm phạm không phận của mình và từ chối trao trả lại cho phía Mỹ. Trong khi đó, Mỹ nói rằng máy bay không người lái của mình gặp trục trặc kỹ thuật.

Ông Little cho biết Mỹ sẽ tiếp tục giám sát trong khu vực sau vụ tai nạn mới nhất trên.

"Phía Mỹ đã thông báo tới Iran rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay trinh sát ở vùng Vịnh," ông nói.

Ngoài ra, ông Little cũng khẳng định rằng máy bay không người lái của Mỹ chưa bao giờ xâm phạm không phận Iran.

Theo Lầu Năm Góc, hai chiếc trực thăng SU-25 Frogfoot đã chặn đứng và nổ súng vào máy bay không người lái Predator. Tuy nhiên, chiếc máy bay trinh sát của Mỹ không hề hấn gì và đã trở về căn cứ an toàn.

Sầm Hoa (Theo BBC/Asia1)