Nhiếp ảnh gia Shams Qari đã tới thăm bãi phế liệu Mayapuri tại Tây Delhi, Ấn Độ để mục sở thị vựa đồng nát lớn nhất châu Á, Telegraph đưa tin.

{keywords}

Những công nhân ở đây sẽ tháo dỡ mọi thứ từ những chiếc xe máy cũ cho tới một con tàu lỗi thời.

{keywords}

Bãi phế liệu này đã được chuyển từ Motiya Khan, gần chợ Sadar về Mayapuri vào những năm 1970 vì các lý do an ninh.

{keywords}

Ngày nay, có khoảng 4.000 đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ đang hoạt động ở vựa đồng nát Mayapuri, với doanh thu hàng năm lên tới 850 triệu USD.

{keywords}

Ghansham (18 tuổi) đang làm việc tại một cửa hàng phế liệu.

{keywords}

Đôi tay của người công nhân lấm lem dầu mỡ.

{keywords}

Một công nhân đang tháo dỡ một động cơ cũ.

{keywords}

Người lao động này đã bị cụt ngón chân cái cách đây khoảng 10 tháng khi một thanh sắt rơi trúng bàn chân phải của anh.


{keywords}

Không khí làm việc khẩn trương tại Mayapuri.

{keywords}

{keywords}
Hai người đàn ông đang khiêng một khối phế liệu.

{keywords}

Ram Prasad đã làm việc tại bãi phế liệu này 3 tháng.

{keywords}

Một công nhân đang đập vỡ kính chắn gió của một chiếc xe cũ.

Sầm Hoa

Hình ảnh Triều Tiên nhìn từ bên kia biên giới

Phóng viên của Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đã ghi lại những hình ảnh về biên giới Triều Tiên nhìn từ sông Áp Lục.

Nhan sắc gợi cảm của phụ nữ 100 năm trước

Những bức ảnh này cho thấy phong cách ăn mặc, xu hướng trang điểm và quan niệm về sự gợi cảm khác nhau của phụ nữ trên toàn cầu cách đây 100 năm.

Hình ảnh chợ thịt chó lớn nhất Trung Quốc

Bất chấp sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế, mỗi ngày vẫn có tới 300 con chó và mèo bị giết thịt tại Ngọc Lâm.