Trong một dịp tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi đây, đặc biệt là các hoạt động trong ngày nghỉ cuối tuần của họ.


Những bức ảnh được đăng tải trên trang Mirror của Eric cho thấy người dân Bình Nhưỡng rủ nhau ra bờ sông Taedong câu cá hay đến các công viên để chèo thuyền, dã ngoại...

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đi chơi. Chủ nhật cũng là thời gian để nhiều người bày tỏ lòng tôn kính đối với các nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên hay tham gia lao động công ích, nhiếp ảnh gia cho biết.

Cùng khám phá ngày nghỉ cuối tuần của người dân Triều Tiên qua ống kính của Eric Lafforgue:

{keywords}

Nhiều gia đình thích đi chèo thuyền vào ngày cuối tuần.


{keywords}

Trong khi một số gia đình khác lại rủ nhau đi dã ngoại ở ngoại ô Bình Nhưỡng.


{keywords}

Một em nhỏ trượt patin tại quảng trường thành phố.


{keywords}

Chơi bowling là một hoạt động được ưa thích vào ngày nghỉ ở Bình Nhưỡng.

{keywords}

Một số người đi lễ nhà thờ.


{keywords}

Cánh đàn ông rủ nhau ra bờ sông Taedong câu cá.


{keywords}

Công nhân tại một nhà máy điện cùng nhau nhảy múa.


{keywords}

Các thiếu nữ tham gia các trò chơi tại một công viên giải trí.


{keywords}

Các em học sinh tới viếng tượng đài lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Jong-il.


{keywords}

Một nhóm người cao tuổi tham gia tu sửa một con đường ở Bình Nhưỡng.



Sầm Hoa