Không ít quan tham Trung Quốc giết hại người tình một cách tàn nhẫn, hòng xóa dấu tích phạm tội.

Tờ Tân Kinh mới đây đã đăng bài viết điểm lại những mối quan hệ đầy bi kịch giữa quan tham và bồ bịch khi tiền hết, tình tan.

Đánh bom xe người tình giữa phố

Đoàn Nghĩa Hòa, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tế Nam, đã bị xử tử hình ngày 5/9/2007. Cơ quan công tố cáo buộc Hòa phạm 3 tội danh, trong đó có việc quan hệ gian dâm với Liễu Hải Bình suốt từ năm 2000.

Khi tình đã hết, để thoát khỏi Bình, Hòa đã sai cháu rể Trần Chí cùng với Trần Thường Binh đánh bom xe hơi, giết chết Bình ngay trên phố. Vụ nổ còn phá hỏng hai chiếc xe hơi khác, làm bị thương nhiều người đi đường.

Vụ án quan chức cố ý giết người này với thủ đoạn tàn nhẫn, tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã gây nên ảnh hưởng rất rộng.

{keywords}

Đoàn Nghĩa Hòa tại tòa

Hòa hơn Bình tới 30 tuổi. Bình vốn là tiếp viên nhà hàng ở Liễu Thành, sau khi Hòa quen biết, đã đưa Bình về Tế Nam, bố trí làm ở một văn phòng khu phố rồi cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố. Năm 2006, Hòa lại đưa Bình về Cục Tài nguyên đất đai thành phố.

Sau đó quan hệ hai người tan vỡ do vấn đề tiền bạc. Hòa khai Bình cứ bám lấy ông ta đòi tiền của, bắt phải lo cho cô ta nửa đời còn lại, nếu không sẽ “sử dụng biện pháp cần thiết”. Vì thế Hòa đã nảy sinh ý định trừ khử Bình.

Tháng 2/2007, Bình nhiều lần bàn với Trần Chí, Đại đội phó cảnh sát trị an công an thành phố Tế Nam, âm mưu gây ra vụ tai nạn giao thông hoặc cướp giật để gây thương vong cho Bình. Cuối cùng, Bình và Chí chọn cách gây nổ.

Trước tòa, Đoàn Nghĩa Hòa vẫn không chịu thừa nhận mình trực tiếp chỉ đạo Trần Chí giết chết Liễu Hải Bình. Hòa nói, ông ta chỉ muốn gây ra vụ tai nạn giao thông “để Bình mất đi khả năng tư duy, chứ không định giết chết”.

Tự mình ra tay bắn chết người tình

Tháng 2/2016, Viện Kiểm sát tỉnh Sơn Tây đã quyết định khởi tố Triệu Lê Bình, nguyên Phó chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Nội Mông về tội cố ý giết người, tàng trữ vũ khí trái phép. Nười mà Bình cố ý giết hại chính là cô bồ họ Lý.

{keywords}

Triệu Lê Bình và giấy nợ

Bình, năm nay 65 tuổi, là cán bộ cấp phó tỉnh, từng là Giám đốc Sở Công an Nội Mông suốt 7 năm. Cô người tình của Bình khi chết mới 28 tuổi, nguyên là một người kinh doanh thời trang. Đêm 20/3/2015, Bình lái xe đến thành phố Xích Phong gây án. Sau khi bắn chết Lý, Bình nhét xác vào cốp chiếc Audi rồi ra khỏi Xích Phong và vứt xác dọc đường.

Khi bị Bình truy sát, Lý đã kịp gọi điện báo cảnh sát. Lúc đầu cảnh sát không tin người lái xe mang súng truy sát Lý là Triệu Lê Bình. Sau khi kiểm tra hệ thống camera giám sát, xác định đúng là Bình, công an thành phố mới ra lệnh truy bắt.

Khi bị bắt, người Bình còn dính máu, trên xe có súng có dao, y không kháng cự. Hiện chưa rõ vì sao Bình giết Lý, nhưng theo nguồn tin báo chí, một tháng trước khi Lý bị giết, Bình có viết một giấy ghi nợ đề ngày 25/2/2015 với nội dung: “Tôi nợ Lý 3 triệu NDT, hạn trả vào ngày 8/3, nếu chậm sẽ tính lãi 20%”.

Dọa giết người tình để bịt miệng

Khi quan hệ tan vỡ, ngoài biện pháp cực đoan cố ý giết người như trên, một số quan chức lựa chọn cách đe dọa người tình để họ “cấm khẩu” không cho ai biết những chuyện phạm tội của mình. Trường hợp điển hình là Lưu Thiết Nam.

{keywords}

Lưu Thiết Nam trước vành móng ngựa

Đầu năm 2012, nhà báo La Xương Bình tố cáo đích danh Lưu Thiết Nam, đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia, ngụy tạo hồ sơ học vấn, cấu kết liên minh với thương nhân Nghê Nhật Đào. Đầu tháng 5/2013, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) đã thông báo điều tra Nam.

Trường hợp Lưu Thiết Nam là vụ án tham nhũng nổi bật về “quan thương câu kết” và thân nhân cùng phạm tội. Cả ông ta, thương gia Nghê Đào, vợ con và người tình đều phạm tội, tình tiết rất phức tạp, thậm chí liên quan đến cả nước ngoài.

Chuyện tham nhũng của Nam bị vỡ lở là do cô người tình họ Từ. Do Từ “biết quá nhiều điều” nên mấy lần bị Nam dọa giết. Để tự bảo vệ, Từ đã chủ động gửi báo chí tài liệu về Nam, sau đó đứng ra tố cáo nhiều vấn đề của Nam. Từ còn cung cấp các ảnh chụp chung với Nam và các tài liệu của công ty để làm vật chứng.

Tháng 12/2014, Lưu Thiết Nam bị kết án tù chung thân, tịch thu tài sản vì tội nhận hối lộ 35 triệu NDT (122,5 tỷ đồng).

Giết chồng người tình vì bị tống tiền

Năm 2002, Bạch Thụy Phong, Cục phó Giám sát an toàn thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, khi công tác tại huyện Hòa Thuận cũng dan díu và giữ quan hệ tình ái với cô nhân tình họ Thường.

{keywords}

Bạch Thụy Phong và người tình

Sau khi phát hiện mình bị cắm sừng, chồng Thường nhiều lần đe dọa tống tiền Phong. Tháng 10/2015 Dương thấy không thể chịu đựng nổi việc liên tục bị tống tiền đã nảy sinh ý định cùng chết với gã họ Lưu kia.

Bạch Thụy Phong kiếm được 4 ống mìn và 2 kíp nổ, rồi hẹn Lưu đến gặp. Phong kích nổ mìn khiến Lưu chết ngay tại chỗ, bản thân Phong cũng bị thương nặng.

Ngô Tuyết

Yểm bùa, quan tham vẫn không thoát lưới trời

Hùng đã cho đặt một khẩu “phong thủy pháo” ở cửa nhà để “kỵ họa”. Tuy nhiên, trấn yểm cũng không giúp được Hùng thoát được vận suy.

Quan tham bán rẻ nhà công 2.800 tỷ 'mơi' tướng quân đội

Binh bị tố cáo tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước tới 800 triệu Nhân dân tệ (2.800 tỷ đồng), liên đới đến việc làm ăn của gia đình Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Rùng mình quan tham thác loạn với kiều nữ khắp nơi

Giang bị phát hiện hủ hóa với hơn 100 phụ nữ ở khắp nơi, từ Bắc Kinh, Quảng Châu cho tới Ôn Châu, Vũ Hán…

Khám cặp quan tham, thấy cả rổ bao cao su, Viagra

Hải thú nhận, tiền, thuốc kích dục Viagra và bao cao su là “vật bất ly thân, lúc nào tôi cũng mang theo người”.

Quan tham nhục nhã vì bị người đẹp moi tiền rồi 'đá'

Các nhà điều tra tham nhũng Trung Quốc đã phát hiện được không ít vụ án người đẹp moi tiền của quan tham hoặc lợi dụng quan tham để kiếm chác.