Hai toa xe đâm vào nhau trên đường lượn Ride tại công viên Alton Tower ở Staffordshire, Anh chiều 2/6 làm bốn người bị thương nặng, DailyMail đưa tin.


{keywords}

"Máu ở khắp nơi và một nạn nhân bị mất chân trong vụ tai nạn", nhân chứng tại hiện trường cho biết. Trong số 4 nạn nhân bị thương nặng, có ba thiếu niên.

Tai nạn xảy ra khi một toa xe chở 16 người bị một toa xe trống khác đâm vào trên đường lượn trị giá 18 triệu bảng Anh.

{keywords} 

Một người làm việc ở công viên cho hay, phải mất 5 tiếng mọi hành khách mới được giải thoát khỏi đống đổ nát và có 2 người bị treo lộn ngược ở độ cao gần 8m.

Một người chứng kiến vụ việc cho hay, các hành khách gào thét vì đau đớn.

{keywords} 

Danny Simm, có mặt tại công viên Alton Towers vào thời điểm tai nạn xảy ra cho biết: "Nhiều người bất tỉnh. Máu ở khắp nơi. Thật sự rất khủng khiếp. Trực thăng cứu thương đã hạ cánh, nhiều người còn mắt kẹt".

Một vị khách tới công viên nói với Sky New rằng, đường lượn Smile trước đó đã phải ngừng hoạt động 3 giờ.

{keywords} 

Trong một thông báo, dịch vụ cấp cứu West Midland cho biết, đã nhận được cuộc gọi từ công viên lúc 14h09 về việc một toa xe trên đường lượn Smiler đâm vào một toa xe khác.

Đường lượn Smiler bắt đầu mở cửa vào tháng 5/2013 và hiện giữ kỷ lục thế giới vì có nhiều đường lộn ngược nhất

  • Hoài Linh