- Alvaro Morata và James Rodriguez đã rủa Cristiano Ronaldo nặng nề, sau khi kế hoạch đến MU của họ bị hoãn lại vì thói đỏng đảnh của CR7.

Vụ chuyển nhượng Morata từ Real Madrid sang MU đã chậm gần 1 tuần so với tiến độ, và chưa rõ thời hạn hoàn tất.

{keywords}

Morata rủa Ronaldo vì bị cản đường sang MU

Ban đầu, các bên dự kiến chậm nhất là đưa thông báo chính thức vào ngày 14/6 vừa qua, trước khi Morata kết thúc kỳ nghỉ Hè sớm và đến sân Old Trafford kiểm tra y tế.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid phải đóng băng, sau khi Ronaldo liên tục nói về khả năng rời sân Bernabeu, liên quan đến cáo buộc trốn thuế.

Điều này buộc Real phải xây dựng lại kế hoạch chuyển nhượng, nên chưa thể bán Morata như ý định ban đầu.

Morata vốn không hài lòng với Ronaldo trong mùa giải 2016-17 vừa qua. Thế lực CR7 trong đội là lý do khiến anh phải ngồi dự bị quá nhiều, dù hiệu quả rất cao.

Giờ đây, khi bản thân muốn sang MU để tái ngộ người thầy cũ Jose Mourinho, Morata lại bị Ronaldo phá đám.

Những thông tin từ Madrid cho biết, Morata đã chia sẻ với một số đồng đội rằng anh không hài lòng về Ronaldo.

Nặng nề hơn, theo Don Balon, Morata còn rủa Ronaldo khá thậm tệ vì làm ảnh hưởng đến tương lai của anh, và điều này đến tai Chủ tịch Perez.

James Rodriguez cũng hùa với Morata để phản đối Ronaldo, và cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha "cản đường tiến của bạn bè".

{keywords}

James Rodriguez cũng tức giận Ronaldo vì kế hoạch sang MU bị ảnh hưởng

Từ một cầu thủ không có chỗ trong đội hình và nằm số 1 danh sách thanh lý, James hiện chưa biết tương lai mình về đâu.

Kế hoạch của James là sang MU. Nhưng Real tạm thời ngưng mọi hoạt động chuyển nhượng, cả mua và bán, cho đến khi nào giải quyết xong vấn đề Ronaldo.

Chưa kể, trong trường hợp MU mua Ronaldo, một khả năng không nhỏ, James không còn cơ hội để gia nhập sân Old Trafford.

KN