- Đội Cảnh sát Hình sự đặc biệt H88, Công an TP Hải Phòng tối qua đã có buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đầy xúc động. Nhắc đến tên họ, tội phạm Hải Phòng những năm 1988-1998 phải kinh hồn bạt vía.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 28 năm đội H88 huyền thoại được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ 17h chiều, các chiến sĩ hình sự thuộc đội H88 xưa đã có mặt đông đủ. Nhiều người đã lên ông, lên bà mang theo các cháu đến dự lễ. 

Họ gọi buổi gặp mặt hôm nay là buổi “tri ngộ” những năm tháng hào hùng, những khoảnh khắc đã qua và không trở lại.

{keywords}
Sảnh trung tâm hội nghị TP Hải Phòng tràn ngập hoa chúc mừng

 

{keywords}
Cháu bé theo bố mẹ đến buổi gặp gỡ để chúc mừng "ông H88"

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Hình sự công an TP Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Trường Tam, Đại tá Nguyễn Quang Toàn… những lãnh đạo, chiến sĩ ưu tú của H88 xưa là những người trong ban liên lạc.

Những người lính hình sự tóc đã bạc hôm nay về đây trên sắc mặt vẫn ngời ngời nét mạnh mẽ, cương nghị không trộn lẫn. Nhắc đến tên họ, tội phạm Hải Phòng từ những năm 1988-1998 phải kinh hồn bạt vía.

{keywords}
Cán bộ Ích, thành viên H88 cùng cháu nội đến dự buổi gặp mặt 

Vòng tay ôm chặt, những cái bắt tay sâu, nhiều lính hình sự của H88 rưng rưng nước mắt. Gặp lại nhau, trong họ ký ức về những năm tháng lăn mình vào chốn hiểm nguy để tiêu diệt hàng loạt băng nhóm tội phạm nóng lại ùa về.

{keywords}
Nụ cười rạng rỡ của những đồng đội xưa

Đại tá Nguyễn Trường Tam, nguyên Đội trưởng Đội H88 nói: Chúng tôi, những người lính hình sự của TP Hải Phòng, chưa bao giờ chùn chân trước thủ đoạn của côn đồ lưu manh hay bất cứ băng nhóm tội phạm nào. Những năm 1990, 16 con người hạt nhân của H88 đã viết nên một huyền thoại: Xóa sổ hàng loạt băng nhóm tội phạm, thủ đoạn phạm tội nguy hiểm của giang hồ, trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

.{keywords}
Niềm vui ngày hội ngộ 

Tự hào từng được chiến đấu cùng các đồng đội, đàn ông trong biệt đội H88, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Hình sự Công an Hải Phòng khẳng định: Được là lính hình sự của biệt đội huyền thoại với tôi là một vinh dự đặc biệt.

Lặng lẽ và trầm tư, Đại tá Nguyễn Quang Toàn, một hạt nhân của H88 chia sẻ: "30 năm trôi qua, H88 vẫn luôn là cái tên được nhân dân Hải Phòng nhắc đến. Trên đất nước này, đâu đó vẫn còn những người dân vô tội, những hiệp sĩ đường phố ngã xuống vì tệ nạn và tội phạm manh động. Chúng tôi, những người lính già của H88 rất đau lòng".

{keywords}
Nước mắt tràn trên khóe mắt Đại tá Nguyễn Quang Toàn khi những khoảnh khắc về H88 được chiếu lại trên màn ảnh

Đội Cảnh sát Hình sự đặc biệt, trực thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng mang bí danh H88 được thành lập ngày 19/5/1988 dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy Hải Phòng.

Biệt đội ra đời với 16 công an hình sự tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh.

Ông Lê Danh Xương - Bí thư Thành ủy lúc bấy giờ chọn ngày 19/5, ngày sinh nhật Bác Hồ, làm ngày thành lập đội.

"Đội hãy lập công để dâng lên Bác và cũng là để luôn ghi nhớ, rèn luyện thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đồng thời để ngắn gọn, dễ nhớ nên đã đặt tên cho đội với bí số là H88 (H là Hải Phòng và cũng là Hình sự, 88 là năm thành lập và cũng là biểu tượng của chiếc còng số 8 để trấn áp tội phạm)", Đại tá Nguyễn Quang Toàn kể.

H88 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện, thị xã khám phá hàng trăm vụ án, đề nghị truy tố 206 vụ với 356 tên, trong đó án tử hình 5 tên, chung thân 8 tên, từ 10-20 năm tù có 26 tên, từ 5-10 năm tù có 78 tên.

Đội đã vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sau 2 năm hoạt động.

Điều đặc biệt là sau 10 năm thành lập, không có cán bộ, chiến sỹ nào bị thương vong, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe cho nhân dân.

Nỗi khiếp đảm của giang hồ đất Cảng

Nỗi khiếp đảm của giang hồ đất Cảng

Đại tá Nguyễn Trường Tam luôn được các trinh sát hình sự kính nể và là nỗi khiếp đảm của giang hồ đất Cảng.

 

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nhớ lại lần kiểm tra 1 xe Mercedes C300, phát hiện 1 khẩu súng K54 để trong túi da đen dưới gầm ghế lái. 

Mối tình bi lụy kết đắng của người đàn bà đất Cảng

Mối tình bi lụy kết đắng của người đàn bà đất Cảng

Bà trùm quê Hải Phòng chỉ mơ một mái ấm bình dị, hạnh phúc nhưng gửi phận cho một “đầu nậu” ma túy khét tiếng, Hằng bị cuốn vào con đường tội lỗi.

Bật mí 'bàn tay sạch' đánh sập điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng

Bật mí 'bàn tay sạch' đánh sập điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng

Tổng cục Cảnh sát "bật mí" đã dùng “bàn tay sạch” tạo cú đấm trực diện, bất ngờ triệt phá tụ điểm ăn chơi "thác loạn" tại quán karaoke Ruby.

Tài 'mụn' hung bạo, từng thách thức 'tay đôi' với các hiệp sĩ Sài Gòn

Tài 'mụn' hung bạo, từng thách thức 'tay đôi' với các hiệp sĩ Sài Gòn

Mức độ hung bạo của Tài “mụn” và đồng bọn thể hiện ở việc ngang nhiên thách thức, sẵn sàng 'ra tay' với các nhóm hiệp sĩ ở Sài Gòn.

 

Tướng Phan Anh Minh: 13 giây làm được gì mà 'ném đá' công an

Tướng Phan Anh Minh: 13 giây làm được gì mà 'ném đá' công an

Tướng Phan Anh Minh nhận định, nói cán bộ công an vô tâm, thờ ơ trong vụ nhóm hiệp sĩ bị đâm là chưa chuẩn xác.

Nhân chứng kể phút nhóm hiệp sĩ bị cướp đâm chết trên phố

Nhân chứng kể phút nhóm hiệp sĩ bị cướp đâm chết trên phố

Có nhiều nhân chứng kể lại diễn biến vụ việc các hiệp sĩ bị nhóm trộm cướp tấn công, sát hại trên đường phố Sài Gòn.

Hoài Anh