Khác với hội Gióng xã Phù Linh (Sóc Sơn, nơi dừng chân cuối cùng của Thánh Gióng trước khi về trời), lễ hội Gióng xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) tái hiện trận đánh chống giặc Ân xâm lược năm xưa.
Hội được tổ chức từ ngày 7-9 tháng tư âm lịch hàng năm. Nơi diễn ra hội như một chiến địa rộng lớn với sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương trong vai các đạo quân của Thánh Gióng.
Một nghi lễ đặc biệt khiến những người tham dự thích thú là cướp chiếu. Sau khi lễ tế Thánh, ông Hiệu cờ lần lượt tiến vào từng chiếc chiếu, nhảy qua các quả đồi (bát úp) và thực hiện các động tác “đánh cờ”. Tiếng hò reo trong tiếng chiêng, tiếng trống thể hiện sự quyết liệt của trận đánh.
Các ông Hiệu, tướng lĩnh của Thánh Gióng chuẩn bị trước giờ ra trận
Ông Hiệu múa cờ tránh cho lá cờ bị cuốn vào cán, bởi cờ bị cuốn có thể là điềm rủi. Kết thúc mỗi màn múa cờ là kết thúc một trận đánh, ông Hiệu cờ vừa bước ra khỏi chiếu là dân chúng ào vào cướp lấy những mảnh chiếu lấy may.
Nhiều người lao vào tranh chiếu bị xô ngã, dẫm đạp có khi đến xây xẩm mặt mày để cướp chiếp. Màn cướp diễn ra khá nhanh chóng và an toàn nên không có cảnh đánh nhau như nhiều lễ hội khác. Với người dân nơi đây, giành được một chút lộc là cả một niềm vui, một sự may mắn trong năm.
Một ông Hiệu Tiểu cổ, thống lĩnh đội quân nhí
Ông Hiệu trống
Theo thông lệ, mỗi thôn được đại diện ít nhất một ông Hiệu (trong 3 ông Hiệu, gồm Hiệu Trống, Hiệu Chiêng, Hiệu Cờ). Mỗi ông Hiệu sẽ có khoảng 100 người đi theo làm Phù Giá
Lễ rước chuẩn bị cho màn ''kéo quân đánh trận'' thu hút hàng nghìn người
Màn tái hiện sự tích được thực hiện trên một bãi đất rộng, ngay phía trước đền. Người ta chuẩn bị 3 chiếc chiếu và bát để ông Hiệu Cờ làm lễ
Hai vòng an ninh cùng hàng chục chiến sĩ được bố trí để người dân không chen nhau vào cướp lộc Thánh
Khu đất diễn ra màn tái hiện trận đánh cũng được cách ly bởi mương nước tránh người dân chen nhau lao vào cướp
Lá cờ phướn màu đỏ trên có chữ "Lệnh" được ông Hiệu Cờ phất lên, đứng trên 3 chiếc chiếu tái hiện lại cảnh kéo quân đánh trận
Trận đánh Soi Bia, ông Hiệu Cờ múa cờ Lệnh với các động tác múa cờ Thuận và múa cờ Nghịch, thể hiện sự mưu lược sáng tạo trong Binh Pháp
Màn lễ vừa kết thúc, các thanh niên bắt đầu lao vào cướp chiếu, bát
Người dân quanh vùng quan niệm, hễ ai cướp được một mảnh chiếu hay chiếc bát đem về thờ sẽ gặp may mắn
Trong lúc cướp không tránh khỏi va chạm nhưng tất cả đều trên tinh thần vui vẻ của lễ hội
Làng cướp được chiếu mang về báo công với Thánh Gióng
Trên đường về cũng có "đội quân" hàng chục người theo bảo vệ chiếc hộp
Bà Nguyễn Thị Xoa (thôn Đổng Viên, Phù Đổng) cho biết: Người cướp được chiếc chiếu Thánh sẽ may mắn, được Đức Thánh phù hộ. Người đó về sẽ xé chiếu ra làm nhiều mảnh nhỏ để phân phát cho mọi người tán lộc, nhất là trẻ em với ước muốn các cháu chăm ngoan, học giỏi, khỏe mạnh