- Bực tức vì con trai đánh cháu đích tôn của mình, ông Lê Văn Minh (55 tuổi, trú tại phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã dùng con dao Thái Lan đâm liên tiếp vào bụng con trai khiến anh này tử vong.

TIN BÀI KHÁC


Chiều 23/2, trong cuộc trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Minh - Trưởng công an phường Long Hương, thị xã Bà Rịa - cho biết, nạn nhân là anh Lê Văn Mẫn (SN 1979, trú tại phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 21/2. Vào thời điểm đó, ông Lê Văn Minh và con trai Lê Văn Mẫn ngồi nhậu tại nhà ông Minh (ở số 85 khu phố Hương Điền, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa).

Rồi anh Mẫn bảo cậu con trai lớn 10 tuổi của mình (cháu nội ông Minh) về nhà nhưng cháu cứ nhất định đòi ở lại chơi với ông. Tức giận, anh Mẫn có đánh chửi cậu con trai.
Thấy con trai đánh cháu, ông Minh nổi giận đã chửi mắng anh Mẫn. Rồi giữa hai cha con xảy ra cãi cọ.

Trong lúc nóng giận, ông Minh đã dùng con dao Thái Lan đâm liên tiếp vào bụng anh Mẫn khiến anh bị thương nặng.

Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đến 6 giờ ngày 22/2, anh Mẫn đã tử vong.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam ông Minh để điều tra nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang chờ kết quả giám định tâm thần đối với ông Minh để đưa ra biện pháp xử lý.

Được biết, ông Minh đã bị bệnh tâm thần từ vài năm nay. Ông đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Minh có 2 người con trai. Anh Lê Văn Mẫn là con cả của ông Minh. Anh Mẫn có 3 người con, cháu đầu được 10 tuổi.

Thu Hường