Một người vợ tuyệt vọng đã may mắn sống sót trên nắp capo sau khi cố ngăn cản ông chồng say thuốc phóng xe với tốc độ 160km/h.

TIN BÀI KHÁC

Cảnh sát Manteca (California, Mỹ) đã không tiết lộ tên người phụ nữ này vì cô là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tuy nhiên chồng cô Christopher Carroll (36 tuổi) đã bị cáo buộc tội âm mưu giết người và tội bạo hành gia đình. Anh này bị cảnh sát bắt giữ vào hôm 9/3.

Carroll bị buộc tội âm mưu giết người và tội bạo hành gia đình (Ảnh: Sidecarsally)
Vào khoảng 0h30 ngày 5/3, vợ chồng nhà Carroll có xảy ra xô xát mà nguyên nhân chính là vì cô vợ ngăn cản không cho chồng lái xe sau khi anh này say thuốc Methamphetamine. Tuy vậy Carroll vẫn cố vùng vằng chui vào xe. Thấy vậy người vợ chạy với theo, nhảy lên trước mui xe với ý định ngăn cản chồng và hy vọng Carroll sẽ nhìn thấy và tắt máy, dừng xe lại.

Tuy nhiên bất chấp việc cô vợ đang cố níu bám vào cần gạt nước trên mui xe, Carroll vẫn phóng xe với tốc độ 160km/h trong suốt chặng đường dài 65km từ Manteca đến Pleasanton. Và anh chỉ chịu cho xe chạy chậm lại sau khi có sự can thiệp của cảnh sát.

Cô vợ ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện để điều trị, trấn an tinh thần.

Thiên Thư (Theo AP)