Ma túy “đá” hay còn gọi là “đập đá” xuất hiện trên địa bàn Hà Nội vào năm 2006, nó không chỉ được biết đến với tác dụng gây phê cho người nghiện mà còn là một loại thuốc khiến người dùng thèm muốn cả... "chuyện ấy".

TIN BÀI KHÁC

“Đập đá” - thứ bùa mê hoặc

Đầu năm 2011, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt giữ một nhóm đối tượng quen biết nhau qua mạng internet, rủ nhau tụ tập ở nhà nghỉ để “đập đá” (sử dụng ma tuý dạng đá), trong số này còn có cả học sinh cấp 2.

"Hít "đá" xong, chỉ vài phút sau em đã thấy trong người như có dòng máu mới chảy rần rật... Mắt dại đi, nhìn cái gì cũng lung linh hơn. Em cảm thấy phấn khích và sung sướng tràn đầy trong người, nhạc càng to càng thấy sướng, chân tay giật đùng đùng không thể ngừng được...", một dân chơi hàng "đá" kể lại.


Giới trẻ đắm mình trong thứ bùa mê mang tên “đập đá” (Ảnh minh họa: Adenz.net)

Cảm giác phấn khích, sung sướng đã đành, những con nghiện "đá" còn cho biết: "Đá" làm tăng hưng phấn khiến người chơi nghĩ đến việc gì là thực hiện cho kỳ được. Nhiều người tìm sự thỏa mãn trong tình dục thì rất sung sức với "chuyện ấy". "Đá" từ chỗ tạo ảo giác, kẻ chơi hành động theo ảo giác và ham muốn đến tột cùng. Người nghiện khi sử dụng ma tuý "đá" cảm thấy sức khỏe sung mãn, làm việc không thấy mệt mỏi, nhưng sau đó cơ thể rã rời, trí tuệ giảm sút và luôn có nhu cầu sử dụng trở lại...

Có anh bạn từng thử đập đá chia sẻ trên forum Chf.com.vn: “Thuốc "đá" gây ức chế thần kinh thật, nhưng tác dụng sinh lý hoàn toàn ngược lại đối với 2 phái. Nữ thì bị ức chế thần kinh điều khiển phải thỏa mãn XXX càng nhiều càng tốt. Nam cũng vậy, nhưng lại bị tác dụng phụ là dương vật bị co rút lại, chỉ còn 1/3 so với bình thường và hoàn toàn mất cảm giác. Do đó, khi nữ muốn thỏa mãn XXX thì phải làm bằng mọi giá, mọi chiêu thức để khơi gọi dậy cảm giác của người nam. Và nam chỉ nằm đó mà tận hưởng! Bỏ ra chừng ấy tiền để được phục vụ đúng nghĩa! Em ún để giải quyết nhu cầu có thể quen biết, hoặc mới quen, hoặc gái “xả đá”. Cứng cỡ hoa hậu thì cũng hút 3 hơi là gẫy hết!

Bạn có nick name Panantinio, lại cầu cứu: “Làm thế nào để chơi cái đó vào mà không bị phê hay ngơ vậy... mình chơi vào nó cứ phê lại còn ảo nữa, lại còn “máu gái” nữa chứ ...  giúp mình với. Xem có cách nào chơi vào mà không phê không?”.

Vì những nguyên nhân trên khiến cho dịch vụ “xả đá” có cơ hội hình thành. Thành (Liễu Giai) kể: “Hồi đầu, khi nghe nói nhiều về chuyện đập đá mình không tin, nhưng bạn bè mình chơi nhiều. Đi theo mới thấy, chuyện là có thật. Riêng, đập đá và sex thì rất khó tách rời nhau”. Nói như bọn bạn Thành thì “sau mỗi lần đập sex vật chết người”.


Bình đập đá tự chế (Ảnh: Blog.yume.vn)

Theo thông tin trên Nguoiduatin, một dân chơi nghiện "đá" trên 5 năm, cũng làm nghề “xả đá” cho “phu” chia sẻ: “Lần đầu "đập đá" liên tục 7 ngày trong một khách sạn, em bị 4 đứa "liên minh pháo dàn" vì chơi "đá" nhu cầu sinh lý đòi hỏi rất cao. Tiếp khách nhiều quá nên em bị mệt, buộc phải chơi "đá" nên giờ thành nghiện”.

Còn có tay chơi, vì nhu cầu sinh lý quá cao nên khi hít đá thì đòi hỏi tình dục tăng cao, có khi “yêu” cả ngày, cả đêm không biết mệt mỏi. Chỉ còn cách là tìm đến các dịch vụ “xả đá”. Có cung, ắt có cầu. Cơn lốc ma túy “đá” giờ có đủ thành phần từ trí thức, doanh nhân, nữ sinh đến gái nhảy, giang hồ cộm cán... "Đập đá" và "xả đá" là cặp bài trùng không thể thiếu được trong các cuộc chơi.

Đằng sau một thú chơi


Ông Phạm Quốc Huy, Đội phó đội 4 đấu tranh chống tội phạm tiền chất và ma túy tổng hợp Công an Hà Nội cho biết trên Ngôi sao, ma túy "đá" được phát hiện lần đầu tiên ở Hà Nội vào 25/4/2006 trong người một con nghiện bị bắt ở một nhà nghỉ trên đường Láng Hạ.
Gói ma túy với hình thức khác lạ: màu trắng, dạng hạt cứng, trông giống như hạt muối, đường hay mì chính khiến người ta nghĩ đến một loại ma túy hoàn toàn mới. Kết quả xét nghiệm nhanh ATS (xét nghiệm phát hiện ma túy tổng hợp) đã khiến ngay lập tức trong danh mục các loại ma túy tổng hợp của Việt Nam được bổ sung thêm một cái tên mới: Methamphetamin - một chất cực mạnh được bào chế dưới dạng thức tinh thể.


Một phụ nữ sau 4 năm sử dụng ma túy “đá” (Ảnh Blog tacke)

Còn PGS. TS Trần Hữu Bình, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội lý giải về hiện tượng ham muốn tình dục cao khi con nghiện sử dụng “đập đá” trên Đời sống và Pháp luật: “Đối với những người dùng thuốc lắc, việc va chạm thể xác được họ cảm nhận một cách mơ hồ, không rõ ràng, chính vì thế gần như họ không thể đạt đỉnh. Và càng không chạm được tới đỉnh thì họ càng điên cuồng trong chuyện đó. Và vì đang bị ảo giác nên họ làm chuyện đó mà không biết mệt. Khi mới dùng ma tuý, ma tuý sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm người ta hưng phấn cực độ, làm nhiều người thức tỉnh dục vọng ghê gớm. Lúc đó vùng nhận thức ở não bị hạn chế, giải phóng phần bản năng. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, chỉ sau một thời gian nghiện ngập, thì khả năng đàn ông của những con nghiện sẽ biến mất. Thậm chí họ sẽ bị "liệt hẳn" vì ma túy”.

Cũng trên Đời sống và Pháp luật, bác sỹ Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Khi mới dùng ma tuý, thuốc lắc, con nghiện điên cuồng nhảy múa, điên cuồng quan hệ, khiến cho năng lượng trong cơ thể bị giải phóng rất nhiều. Khi năng lượng bị vắt kiệt, thì khó có thể tái tạo lại được. Sau một thời gian chìm trong ma tuý và thuốc lắc, nội tạng của con nghiện sẽ bị thương tổn, suy giảm chức năng nội tiết, làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tình dục. Thêm nữa, sau một thời gian ai đó nghiện ngập, ma tuý sẽ làm ức chế việc sản xuất ra hoóc môn vùng dưới đồi, làm cho cơ thể không sản xuất được các testosterone, làm ảnh hưởng đến cơ chế điều hoà hooc môn tình dục".

Giải thích về chuyện nhiều con nghiện bị mất khả năng duy trì nòi giống, bác sỹ Quang cho biết, testosterone sản sinh ra tinh trùng khoẻ, khi dùng ma tuý, ma tuý sẽ làm testosterone bị suy giảm, lượng tinh trùng được sản xuất ra cũng ít và yếu đi, làm ảnh hưởng đến khả năng tình dục của người đàn ông. Vì thế nghiện ma tuý lâu ngày, chuyện vô sinh hoàn toàn có thể xảy ra đối với con nghiện.

Không ai có thể lường trước hết được những tác hại của việc chơi ma túy “đá”,  nó có thể làm suy yếu sức lực, gây ảo giác dẫn đến chứng rối loạn tâm thần, thậm chí còn dẫn đến... vô sinh. Đừng vì những phút vui vẻ nhất thời mà ôm hận.

Thanh Mai (tổng hợp)