Cậu bé Sammy Hori, 7 tuổi ở Cambridge, Anh khi sinh ra chỉ có 1 tâm thất. Tuy nhiên cậu bé vẫn sống sót, khỏe mạnh.

TIN BÀI KHÁC


Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, các bác sĩ đã cho rằng Sammy khó có thể sống sót sau khi sinh vì cậu chỉ có một nửa trái tim. Cha mẹ của Sammy vẫn quyết định giữ cậu bé lại dù hy vọng là rất mong manh.


Cậu bé Sammy Hori sống khỏe mạnh với một nửa trái tim (Ảnh: The Sun)
Điều kỳ diệu là cậu bé này vẫn sống khỏe mạnh cho tới tận hôm nay, chỉ với nửa trái tim. Sammy đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật phức tạp, ca đầu tiên khi cậu bé mới 6 tuần tuổi. Hiện tại, Sammy đã sống khỏe mạnh như người bình thường, cậu còn có thể chơi bóng đá.

"Các bác sĩ nói rằng Sammy chỉ sống được trong vòng 1 tuần, nhưng hiện tại con trai tôi còn đá bóng với bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra" - ông Ken Hori, bố của Sammy tâm sự.

Sammy hiện đang mong chờ tới sinh nhật lần thứ 7 của mình vào tháng tới.

Phương Linh
(Theo The Sun)