Một giáo viên ở New Zealand đã phải ra hầu tòa vì gây tai nạn trong khi vừa lái xe vừa… đánh răng.

TIN BÀI KHÁC


 Cảnh sát cho hay bà Cherie Margaret Davis, 65 tuổi, rời khỏi một ngôi nhà ở Grovetown và lái về phía Picton vào ngày 19/3. Sau khi cài chế độ lái tự động ở tốc độ 100 km/giờ, bà Cherie lấy bàn chải ra và bắt đầu đánh răng.

 

Tuy nhiên, lúc đó bà Cherie đã mất tập trung, khiến chiếc xe bất ngờ chuyển hướng và đâm vào ta-luy bằng đá bên lề đường. Mặc dù không có thương vong đáng tiếc nào nhưng chiếc xe của bà Cherie đã hư hỏng nặng.


Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của bà Cherie lên tới 135 mg/100ml, trong khi giới hạn cho phép chỉ là 80 mg/ml.

 

Bà Cherie bị cáo buộc phạm hai tội là lái xe trong khi uống rượu và điều khiển phương tiện bất cẩn. Dự kiến, bà sẽ bị tuyên án vào tháng 5 tới.

 

Trình bày trước tòa, bà Cherie nói rằng bà đã rất buồn sau khi bị mất việc làm do trận động đất ở Christchurch xảy ra hồi tháng 2 vừa qua, thêm vào đó những vấn đề trong gia đình đã khiến bà mất tập trung khi lái xe.

 

Thu Hằng (Theo Theaustralian)