“Bà Eileen Tan đã quy chụp và “vu khống” khi khẳng định Quang Hà bênh vực cho HLV Lê Minh Khương là để đánh bóng tên tuổi. Tệ hại hơn bà đã công khai chửi thề Quang Hà trên báo chí”.

TIN BÀI KHÁC

Vụ lùm xùm giữa HLV Lê Minh Khương và Vietnam Airlines (VNA) ngày càng rắc rối và mâu thuẫn khi lời khai của các nhân chứng “đá” nhau chan chát.

Thông tin mới nhất từ phía luật sư đại diện cho HLV Lê Minh Khương cho biết, đã thu thập được một số nhân chứng, trong đó có một đoạn clip dài gần 4 phút của một hành khách cùng chuyến bay VN1169, ghi lại khá đầy đủ toàn bộ sự việc.

Trong trường hợp VNA không đồng ý thỏa thuận và đưa ra lời xin lỗi, HLV Lê Minh Khương cho biết, sẽ khởi kiện đến cùng “không phải vì tiền mà vì danh dự cá nhân đã bị xúc phạm”.

Trong khi vụ việc vẫn chưa ngã ngũ thì một vụ lùm xùm khác lại tiếp tục phát sinh sau khi bà Eileen Tan – Giám đốc Điều hành của Công ty lữ hành Viking, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Singapore tại TP.HCM lên tiếng bảo vệ VNA và chỉ trích những người bênh vực HLV Lê Minh Khương.


Ca sĩ Quang Hà (Ảnh: Zing)

Dân Việt dẫn lời bà Eileen Tan cho biết: “Cá nhân tôi cảm thấy, dường như ca sỹ Quang Hà chỉ đang cố đánh bóng tên tuổi của mình. Tại sao lại có thể bình luận như vậy, trong khi anh ta không ngồi ở khoang Thương gia và cũng chỉ có mặt ở đó vẻn vẹn vài phút? Chỉ có 5 nhân viên an ninh tới lôi ông HLV đi, chứ không phải là 20 người như lời anh ta nói. Còn về vị đạo diễn (đạo diễn Trần Lực - PV), tôi không biết ông ta là ai cả.

Với ca sỹ Quang Hà, tôi muốn nói: Đừng cố đánh bóng tên tuổi mình thêm nữa. Nếu đây là cách bạn chọn để trở nên nổi tiếng hơn, thì tôi cho rằng, bạn sẽ không đạt được mục đích, thậm chí còn tự chuốc lấy sự xấu hổ. Toàn bộ sự việc xảy ra ở khoang Thương gia, với ba hành khách có mặt. Vậy, làm thế nào mà bạn lại nhìn thấy hết được nhỉ? Hãy luyện tập chăm chỉ để hát tốt hơn”.


Trên phunutoday.vn, đại diện của ca sĩ Quang Hà đã xác nhận đây là bà Eileen Tan, người đã vu khống ca sĩ Quang Hà lợi dụng chuyện không hay trên máy bay để đánh bóng tên tuổi.

Sau lời chỉ trích trên, ca sĩ Quang Hà và anh trai, người đại diện Quang Cường đã vô cùng tức giận.

Trả lời trên Phunutoday, anh Cường gay gắt: “Chính bà Eileen Tan mới là người vu khống… Bà ấy lấy chứng cứ ở đâu mà nói chúng tôi dựa vào vụ việc này để đánh bóng tên tuổi? Đối với tôi mà nói, những gì bà Eileen Tan nói đều không có giá trị, không có bằng chứng”.
Giải thích điều này, anh Cường cho rằng bà Eileen Tan không biết Tiếng Việt, làm sao hiểu được mọi người đã nói những gì, thêm nữa bà đang là người đại diện của đại lý bán vé máy bay cho VNA nên độ chính xác của những bằng chứng bênh vực khiến người ta không thể nghi vấn.

Bức xúc không kém, ca sĩ Quang Hà thuật lại: Khi anh đang nói chuyện với một tiếp viên gần ghế mình ngồi thì bà Eileen Tan bước xuống, giơ máy định chụp. Thấy vậy anh đã vội vã nói “No…no” để ngăn lại. Dù nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng bà Eileen đã có thái độ cáu gắt, bực mình và buông một câu tiếng Anh, ý rất nặng nề “ Shut up you bloody Gay” (Câm miệng lại cái đồ lại cái man rợ).

Đứng trên phương diện ngôn ngữ, những từ ngữ trên không được dùng trong văn phong viết, thậm chí là không được dùng trong ngôn ngữ nói thông thường. Nó thể hiện sự miệt thị, thiếu tôn trọng đối với người khác.

Phản ứng trước hành vi thiếu văn hóa của bà Eileen Tan, đại diện của ca sĩ Quang Hà cho biết, sẽ có công văn và luật sư riêng để làm rõ vấn đề này.

Minh Anh (tổng hợp)