Đôi tình nhân Rajiv Verma và Renu Pal, khoảng 20 tuổi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị ném đá đến chết vì cùng nhau bỏ trốn để thoát khỏi sự phản đối của gia đình hai bên.


TIN BÀI KHÁC


Rajiv Verma và Renu Pal yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối vì hai bên không môn đăng hộ đối. Cô gái Renu Pal đã yêu một chàng trai ở tầng lớp thấp trong xã hội. Vào hôm 1/5, đôi tình nhân này đã bỏ trốn khỏi làng, nhưng không hiểu sao chỉ 1 ngày sau lại quay trở về. Vào hôm 3/5, có khoảng 200 người đã tụ tập, cầm đầu là gia đình cô gái để ném đá đôi tình nhân. Chính mẹ của cô gái đã đứng ở hàng đầu tiên ném đá đến chết con gái và người yêu của con mình.

Hội đồng trưởng lão của làng cũng phản đối hôn nhân khác đẳng cấp (Ảnh: BBC)
Cảnh sát đã bắt giữ 8 nghi phạm. Nguyên nhân dẫn đến việc đôi nam nữ này bị giết chết vì "sự xấu hổ", vì cô gái Renu đã yêu một người ở đẳng cấp thấp hơn gia đình cô. Gia đình cô gái đã giết hại họ để bảo vệ uy tín và tự tôn của gia đình. Cảnh sát cũng cho biết những người đứng đầu trong cộng đồng đã cảnh báo đôi nam nữ về mối quan hệ của họ trước khi họ bỏ trốn cùng nhau.

Vào tháng 4, Toà án Tối cao Ấn Độ cũng đã cảnh báo các quan chức cấp cao rằng họ có thể bị truy tố nếu như thất bại trong việc ngăn chặn những vụ giết người như vậy đang diễn ra. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hội đồng làng đã khuyến khích, thậm chí còn ra lệnh cho việc giết người.

Phương Linh (Theo BBC)