Người sinh ra đã có đuôi hay có đến 8 chi… họ rất kỳ lạ nhưng họ vẫn sống mạnh khỏe như bao nhiêu người bình thường khác.

TIN BÀI KHÁC


Em bé sinh ra đã có đuôi

Rất nhiều người đã tìm đến ngôi đền ở Ấn Độ để được tận mắt nhìn thất một em bé vừa sinh ra đã có một chiếc đuôi. Nhiều người tin rằng, cậu bé là con của một vị thần Hindu tái sinh và người ta đặt cho cậu cái tên Hunamam- tên của một vị thần. Chiếc đuôi của em bé dài 10cm, chính nhờ chiếc đuôi này mà người nhà đã mang em bé đi khắp các đền thờ ở Ấn Độ và người dân phải trả tiền đề được chiêm ngưỡng em.

Em bé có đuôi được ví như một vị thần Ấn Độ (Ảnh: Creationtips)

Tờ The Tribune của Ấn Độ đã phỏng vấn ông nội của em bé này, ông cho biết, gia đình đã tìm thấy 9 đặc điểm trên cơ thể em bé giống với những gì truyền thuyết ghi lại về vị thần Hanuman.

Hiện tượng người có đuôi không phải là hiếm thấy trên thế giới. Ở Việt Nam, người đàn ông có tên Vàng Seo Chúng, hơn 40 tuổi sống ở xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang, cũng có 1 một túm lông khá dày màu đen, mọc trên đốt xương cụt, trông giống như 1 cái đuôi. Ông đã từng cắt cái đuôi đi nhưng mỗi lần cắt là 1 lần ốm “thập tử nhất sinh”. Dần dần ông quen với nó như 1 bộ phận không thể tách rời với cơ thể của mình.

Chiếc đuôi kỳ lạ của ông Vàng Seo Chúng, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang, Việt Nam (Ảnh: Tinmoi.com)

Cậu bé Chhorn Tola, sống ở làng Chheu Kach, Campuchia khi sinh ra cũng đã có 1 bộ phận trông như 1 cái đuôi. Bà Pho Leang, mẹ của Chhorn Tola cho biết con trai bà được phát hiện có đuôi từ lúc mới sinh ra và giờ thì cái đuôi này đã dài 15cm…

Tuy nhiên, ở nhiều nơi, những người sinh ra đã có đuôi thường bị cho là điềm không lành, trường hợp em bé người Ấn Độ là trường hợp may mắn hiếm có khi em được tôn vinh như một vị thần.

Những người có các chi đột biến


Cô bé Lakshmi Tatma, 2 tuổi ở Ấn Độ từ khi sinh ra đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ các bác sĩ lẫn giới truyền thông khi cô bé ra đời đúng ngày lễ tạ nữ thần Hindu (nữ thần tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng của Ấn Độ). Cô bé có 8 chi (6 chân và hai tay).

Cô bé Lakshmi được cho rằng là hóa thân của nữ thần Hinđu (Ảnh: DailyMail)
Mẹ của cô bé cho rằng: "Con tôi là được sinh ra giống như một phép lạ, một phước lành đặc biệt của Thiên Chúa”. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, rồi một ngày cô bé phải lớn lên, đến trường, đi học và có gia đình nên cô bé không thể sống mãi trong hình dạng đó. Bà quyết định, nhờ đến các bác sĩ phẫu thuật cắt chi cho con gái mình. May mắn rằng, ca phẫu thuật đã thành công và cô bé sống khỏe mạnh.

Ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, cũng có một trường hợp, em bé mới hai tháng tuổi tên Liu Junjie được sinh ra với một cánh tay thứ ba vào năm 2006. Các bác sĩ đã cắt bỏ thành công một chi thứ ba của em, và tiến hành vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho hai chi còn lại, tuy nhiên, hai tay của em vẫn đưa về hai hướng. Bác sĩ Chen, Trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện Thượng Hải cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng được trao đổi và chia sẻ thông tin với các bác sĩ đã từng phẫu thuật các ca bệnh tương tự như này. Bởi trường hợp này đối với chúng tôi rất hiếm và hầu như, chúng tôi chưa có cơ sở nào để tiếp tục tiến hành điều trị”.

Uyển Nhi
(Tổng hợp)