Dù mới chính thức lên sóng, song Tân Tây du ký của Trương Kỷ Trung đã nhận được không ít phản hồi gay gắt từ dư luận khi cho rằng tạo hình nhân vật trong phim quá ma quái và rùng rợn khiến nhiều trẻ em… khóc thét.

TIN BÀI KHÁC


Có mặt trên sóng truyền hình Nam Phương (TVS4) của Trung Quốc bắt đầu từ 28/7, Tân Tây du ký là bộ phim được trẻ em vô cùng trông đợi, nhất là khi đạo diễn Trương Kỷ Trung đã từng khẳng định đây là phiên bản Tây du ký remake hoàn hảo nhất từ trước đến nay.

Hình ảnh 4 thầy trò Đường Tăng trong Tân Tây du ký

Với số vốn đầu tư lên tới 100 triệu nhân dân tệ (gần 320 tỷ đồng), quy tụ gần 400 diễn viên trong đó có tới 200 nhân vật sử dụng tạo hình hóa trang, 66 tập phim Tân Tây du ký được kỳ vọng sẽ trở thành siêu phẩm của mùa hè 2011.

Tuy nhiên, ngay khi phát sóng, bộ phim đã nhận được không ít phản hồi trái chiều từ khán giả đại lục. Trong khi một số ít khen ngợi bộ phim có sự đầu tư hoành tráng về màn kỹ xảo với những cảnh quay đẹp mắt và sống động thì phần đông khán giả tỏ ra chưa hài lòng, thậm chí có người thẳng thắn tuyên bố bộ phim này tiếp tục là thảm họa truyền hình.

Tạo hình yêu quái trong Tân Tây du ký có phần ma quái và rùng rợn

Theo đánh giá của luồng dư luận trái chiều, Tân Tây du ký của Trương Kỷ Trung đã sáng tạo quá đà, làm mất đi vẻ đẹp của nguyên tác và xa rời bản kinh điển 1986. Trong đó đáng lưu ý là việc lạm dụng quá nhiều ngôn ngữ hiện đại, phần khẩu hình và lời thoại của nhân vật nhiều đoạn không khớp, lỗi hậu kỳ là điều không đáng có khi bộ phim đã huy động được ekip lên đến gần 1.000 người.

Khiến trẻ em khóc thét, không dám xem

Nhưng có lẽ bộ phim bị “ném đá” nhiều nhất ở phần hóa trang nhân vật. Cư dân mạng cho rằng các gương mặt trông thú tính và quá hoang dã khiến người xem có cảm giác như bước vào một thế giới khác, đậm chất hư ảo như Avatar hay Harry Porter… của Hollywood. Tạo hình các yêu quái trông ma mị và rùng rợn, gương mặt nào cũng đắp ụ cả đống “thịt” lổn nhổn khiến nhiều trẻ em khóc ngằn ngặt vì sợ hãi khi xem phim.

Nhiều bậc phụ kiên quyết loại Tân Tây du ký ra khỏi lịch biểu phim ảnh của con cái

Trong số 3 đồ đệ của Đường Tăng, tạo hình của Trư Bát Giới có phần sáng tạo thái quá, lông lá bờm xờm y chang lợn rừng, Sa Tăng dữ tợn, hằm hè. Thật khó để công chúng làm quen với những hình ảnh mới mẻ này trong chốc lát khi bản kinh điển 1986 đã in sâu vào ký ức của quá nhiều người. Việc hóa trang kỹ lưỡng cho nhân vật chính – Tôn Ngộ Không với lớp mặt nạ dày vô tình tạo ra hiệu ứng ngược khi công chúng rất khó để nhận ra những biểu lộ cảm xúc trên gương mặt của Đại đồ đệ. Có người còn nhận xét, gương mặt Tôn Ngộ không quá giả, căng lên như thể tiêm botox.

Tạo hình Trư Bát Giới quá già và đầy lông lá, không ngây ngô đáng yêu như nguyên tác

Theo giải thích của đạo diễn Trương Kỷ Trung, mỗi tạo hình nhân vật trong phim phải sử dụng mặt nạ bằng nguyên liệu nhập khẩu, trang điểm ít nhất phải mất 2-3 tiếng. Sự sáng tạo trên mỗi nhân vật không cố ý làm mất đi tính điển hình của nguyên tác mà mong muốn tạo ra một nét khác biệt điển hình và phần nào mỗi nhân vật vẫn có những nét đáng yêu riêng.

Tuy nhiên xem ra dư luận vẫn chưa hài lòng với lập luận này.

Hiện tại Tân Tây du ký đã bán bản quyền phát sóng cho các đài truyền hình và thu về số tiền ban đầu lên tới trên 300 triệu nhân dân tệ. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng thêm nữa khi kí kết hợp đồng với nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Phương Anh