Thi thể của một người đàn ông đã bị mất tích suốt 27 năm qua vừa được phát hiện trong ống khói của một ngân hàng ở tiểu bang Louisiana (Mỹ).

T
IN BÀI KHÁC

Joseph Schexnider (ở TP. Abbeville, bang Louisiana) đã bị mất tích vào tháng 1/1984 sau khi vắng mặt tại phiên tòa để điều tra về việc đánh cắp một chiếc xe. Khi đó, Schexnider mới 22 tuổi.

Gia đình Schexnider đã không thông báo với cảnh sát về sự mất tích của anh. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã đến nhà của Schexnider để tìm kiếm sau khi không thấy anh ta xuất hiện tại phiên tòa. Nhưng lúc đó, cảnh sát đã không tìm được Schexnider. Từ đó, không ai biết được chàng trai này đã đi đâu.

Thi thể của Joseph Schexnider được tìm thấy trong ống khói của ngân hàng sau 27 năm mất tích (Ảnh: EPA)

Song vào tháng 5 vừa qua, khi tiến hành sửa chữa, cải tạo tòa nhà của Ngân hàng quốc gia Abbeville (ở bang Louisiana), người ta đã phát hiện một xác chết bị kẹt trong ống khói của tòa nhà.

Kết quả khám nghiệm ADN từ phòng thí nghiệm của Đại học bang Louisiana cho thấy, thi thể bị kẹt trong ống khói từ cuối những năm 1980 chính là của Schexnider. Bà Mary Menheim, Giám đốc phòng thí nghiệm của Đại học bang Louisiana, cho biết, Schexnider đã chết một vài ngày sau khi bị mắc kẹt trong ống khói và nguyên nhân cái chết có thể là do đói hoặc bị mất nước.

Tuy nhiên, không ai khẳng định được nguyên nhân tại sao Schexnider lại chui vào ống khói và bị mắc kẹt trong đó.

Thi thể của Schexnider được tìm thấy cùng với một đôi găng tay, một chiếc bật lửa, đồng hồ và ví. Tuy nhiên, các nhà chức trách không phát hiện Schexnider mang theo bất kỳ dụng cụ nào có dấu hiệu của việc ăn cướp ngân hàng.

Thanh tra Devid Hardy cho biết: "Chúng tôi không thấy dấu hiệu tội ác trong vụ việc này nên quyết định sẽ không mở cuộc điều tra. Mẹ của Schnixder rất tức giận vì bị mất người con trai. Tuy nhiên, dù sao cuối cùng bà cũng đã biết được con mình ở đâu”.

Thu Hằng (Theo Telegraph)