Sau chầu nhậu say bí tỉ tại nhà hàng, bất ngờ thầy Lê Văn Ba - hiệu phó Trường THCS xã Tế Nông, huyện Nông Cống (Thanh Hoá) vác dao đuổi đánh cấp dưới.

TIN BÀI KHÁC

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Tế Nông cho biết: “Sự việc thầy Ba đuổi đánh thầy Hùng là có thật. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã có mời 2 thầy lên làm bản tường trình và đưa ra kiểm điểm trước chi bộ Đảng. Đồng thời nhà trường có mời 2 gia đình lên làm công tác hoà giải nội bộ với nhau, không đưa ra kiện cáo gì cả. Tôi thấy buồn về sự việc trên quá, bình thường thầy Ba là một người rất hiền lành nhưng khổ nỗi, cứ rượu vào là thầy Ba lại không “làm chủ” được mình” – VnMedia dẫn lời.

Sự việc thầy hiệu phó vác dao đuổi đánh cấp dưới gây xôn xao cho học sinh tại ngôi trường này (Ảnh: VnMedia)
Được biết, vào ngày 20/8 sau khi họp ở trường xong, một nhóm thầy giáo trong đó có thầy Ba và thầy Lê Văn Hùng rủ nhau ra quán ăn ở Ngã ba Cột Nanh, xã Tế Lợi, Nông Cống để ăn uống.

Sau khi nhậu xong, các thầy ngồi uống nước và chuẩn bị ra về thì bất ngờ thầy Ba giật ngay cái điện thoại mà thầy Hùng vừa lấy ra khỏi túi để xem giờ và dùng ngay cái điện thoại này ném thẳng vào người thầy Hùng.

Thấy vậy, thầy Hùng chạy ra ngoài lấy xe ra về thì thầy Ba lại tiếp tục chạy theo và cầm thêm con dao thái thịt của hàng ăn này đuổi thầy Hùng.

Khi mọi việc lắng xuống, thầy Hùng quay lại quán ăn và tỏ thiện chí muốn cấp trên nêu rõ lý do "tẩn" mình thì ngay lập tức, thầy Ba lại tung ngay một cú đấm vào mặt thầy Hùng.

Khi thầy Hùng vào nhà vệ sinh rửa mặt vì bị chảy máu, thấy Ba còn đi theo và tiếp tục tung "mưa đòn" xuống người thầy Hùng. Sự việc chỉ dừng lại khi chủ quán ăn này xông vào ngăn cản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy Lê Văn Hùng đã viết bản tường trình gửi chính quyền và Công an xã Tế Nông, Hiệu trưởng Trường THCS Tế Nông, nơi thầy làm việc để được giúp đỡ làm sáng tỏ sự việc.

Cũng một vụ việc do uống rượu khiến các thầy giáo mất tự chủ xảy ra trước đó ở Bạc Liêu. Khoảng cuối tháng 6, ông Nguyễn Thanh An (nguyên hiệu trưởng Tiểu học C xã Phước Long, Bạc Liêu) đến trường cùng Chủ tịch công đoàn Bùi Thanh Đẳng làm danh sách trao học bổng cho học sinh. Hôm ấy nam văn thư Trần Việt Triều cũng có mặt lo việc trả học bạ cho phụ huynh học sinh cuối cấp đến rút chuyển trường. Công việc xong vào cuối buổi sáng, hiệu trưởng rủ thuộc cấp ở lại nhậu.

Bia vào lời ra, anh Triều thách đố sếp một bài toán nhưng ông An giải không ra. Bị chê bai, vị hiệu trưởng chếnh choáng hơi men không kiềm chế được đã chộp dao cứa cổ anh Triều chết tại chỗ.

Sau gần 3 tháng xảy ra án mạng , cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố cựu hiệu trưởng Nguyễn Thanh An tội “giết người”.

Mẫn Chi (tổng hợp)