Sau gần 100 ngày điều trị và được thả lại môi trường tự nhiên của Hồ Gươm (từ 3/4 - 12/7), 10h20 sáng nay (24/11), cụ Rùa lại nổi lên trong nắng ấm.

TIN BÀI KHÁC

Phương Trinh trần tình nghi án ảnh nude
Con gái Hoàng Hùng nghi 'người thứ ba' giết bố

Vung tiền tỉ chơi ngọc nghiến

Ớn lạnh thịt thối tràn ngập quán ăn

Trường đại học FPT bị phạt 500 triệu đồng

Kẻ gây ra nỗi hoang mang ở Lạng Sơn giãi bày

Vị trí cụ Rùa nổi đối diện với trụ sở báo Hà Nội Mới (44 Lê Thái Tổ). Cụ bơi sát mép bờ Hồ Gươm rồi di chuyển dọc theo bờ một đoạn khá dài. Nhiều du khách rất háo hức khi được nhìn thấy cụ sau thời gian dài được chữa trị lành lặn.




“Tôi đang đi dạo quanh Hồ cùng mấy anh em trong đơn vị thì thấy mấy người xúm lại bờ hồ bảo 3 Rùa nổi. Tôi vội chạy lại xem và tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại những hình ảnh quý giá về cụ.” - Hạ sĩ Lê Văng Tòng (đến từ Quân khu 7, ra tham dự Hội thao TDTT toàn quân tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 của Quân đội (Mỹ Đức, Hà Nội) chưa hết vui mừng cho biết.


Cũng theo hạ sĩ Tòng, đây là lần đầu tiên anh được tận mắt thấy cụ Rùa ngoài đời thật. Trông cụ rất khỏe mạnh, các vết thương trên mai cụ như trước đây anh xem trên báo chí và tivi giờ đã lành lặn.

Cụ rùa nổi khoảng 30 phút, sau đó di chuyển ra phía tháp Rùa rồi lặn mất.

(Theo Tiền Phong)