HTML clipboard

- Đang tiếp nhận cát từ xáng múc trên sông Hậu (tỉnh An Giang), chiếc sà lan có tải trọng 149 tấn bất ngờ bị chìm khiến vợ của chủ sà lan này mắc kẹt trong cabin rồi bị nước cuốn mất tích.

TIN BÀI KHÁC


Sáng 22/1, trong cuộc trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Phước Huy - công an viên xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21/1 trên sông Hậu (đoạn gần bến đò Ba Tiệm, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). 

HTML clipboard Sà lan chở hàng trên sông (Ảnh minh họa. (Ảnh VietNamNet)

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lùng (45 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ; vợ anh Lưu Khanh, chủ sà lan).

Mặc dù các thợ lặn đã nỗ lực tìm kiếm nhưng cho đến 9h sáng nay (22/1), xác của chị Lùng vẫn chưa được tìm thấy.

Theo lời kể của anh Lưu Khanh, lúc tai nạn xảy ra, trên sà lan có 5 người. Khi chiếc xáng cạp múc cát từ đáy sông đưa lên sà lan chưa được nửa trọng tải sà lan thì bất ngờ chiếc sà lan bị chìm. Lúc đó, chị Lùng bị kẹt trong cabin. Anh Khanh vội chạy đến cabin nắm tay vợ mình kéo ra nhưng do sức nước tràn vào sà lan quá nhanh nhấn chìm phần lái, đã cuốn trôi chị Lùng.


Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thu Hường