Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài thơ của nhà báo Kỳ Duyên.

Trái tim mùa thu

 Kính viếng hương hồn ông - Vị tướng của nhân dân

Những ngày này, nước mắt nhân gian

Và con cũng thế

Đớn đau, không thể…

 

Ông sinh ra từ mùa thu

Dấn thân vào mùa thu

Và ra đi- một mùa thu

 

Mùa thu đó có gì kỳ diệu

Mà tiếng chim gù phía non ngàn thanh khiết

Bông hoa hải đường trong vườn nhà

nở theo mùa da diết

Tiễn biệt

 

Trái tim Mùa thu

Trái tim đau vì Đất nước

Trái tim yêu vì dân

Trái tim nhẫn những ấm lạnh, thăng trầm

Trái tim thương, thao thiết nhớ người thân

 

Trở về Đất Mẹ

Nằm trong lòng nhân dân

Lịch sử vốn công bằng

Trái tim khát khao, lãng mạn

Tình yêu lớn như thác nguồn nhân bản

Hóa thân