- Hơn một thập kỷ sau vai “Võ Tòng” để đời trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Lê Quang nói nghề đã bạc, chẳng mong gì hơn là kiếm tiền nuôi gia đình.

TIN BÀI KHÁC


“Mình đi ngoài đường, mặt mày bình thường, có làm gì đâu mà mấy bà mấy chị đút cơm đút sữa cho con, cứ thấy mình là dọa: không ăn uống giỏi đi, coi chừng cái ông đó ổng bắt. Tự nhiên mình thành ông kẹ trong mắt tụi nhỏ” – diễn viên Lê Quang hài hước nói về tạo hình “râu quai nón” đã cho anh những vai diễn độc, nhưng cũng khiến anh không ít lần phải lâm vào những tình huống dở khóc dở cười.


Lê Quang vào vai ông Xuyên trong phim “Màu xanh đôi mắt”. Ảnh – Trần Quế Ngọc

Kể từ khi bộ phim “Đất phương Nam” của đạo diễn Vinh Sơn lên sóng vào những năm 1990, được phát đi phát lại suốt nhiều năm về sau thì hình ảnh Lê Quang trong mắt bao thế hệ khán giả vẫn còn là một người nông dân chân đất kiên cường, quật khởi. Nhân vật “Võ Tòng giết cá sấu” cùng mối tình đẹp mà bi thương với cô gái Út Trong trên màn ảnh, với Lê Quang, cũng đã trở thành một vai diễn “vô cùng đẹp đẽ, chẳng thể có vai nào hay hơn” trong cuộc đời diễn xuất của anh.

Bắt đầu từ vai phụ nhỏ xíu trong phim “Ngọc Trảng thần công” của gần 2 thập kỷ trước, Lê Quang nổi lên qua sự lựa chọn của đạo diễn khó tính Vinh Sơn. Từ đó đến nay anh cũng đã tham gia không dưới 40 phim, nhưng “điều còn mãi” trong anh vẫn chính là nhân vật Võ Tòng. “Nhiều lúc tôi muốn thoát ra khỏi hình ảnh Võ Tòng, nhưng phim ảnh những năm về sau này tìm được vai hay đâu có dễ” – Lê Quang nói.

Muốn thoát ra khỏi hình ảnh Võ Tòng

Bao nhiêu năm với ngoại hình “bặm trợn, dữ dằn”, Lê Quang bảo anh thường được mời vào những vai giang hồ, hầm hố. “Chứ biết làm sao, trời cho mình diện mạo như thế thì thôi “tận dụng” nó cho phim ảnh vậy. Nhiều người hỏi tôi sao không thử bỏ cái hàm râu quai nón coi sao. Nhưng …ấn tượng là ở chỗ đó, bỏ đi thì biết ăn nói làm sao”- Lê Quang đùa.

Ngày trước, đóng phim là anh thấy vui, thấy được cống hiến vì vai nào cũng hay, cũng “có cái cho mình diễn”. Về sau này, “Võ Tòng” biết hình ảnh của mình đã được định vị như thế nào trong lòng của khán giả nên anh không dễ dãi nhận những vai nhạt, không có sức thuyết phục. Mãi đến thời gian gần đây, anh mới chọn cách “tái xuất” trở lại cùng lúc trong hai bộ phim (đang chuẩn bị lên sóng): “Màu xanh đôi mắt” của hai vợ chồng đạo diễn trẻ Bùi Nam Yên, Trần Quế Ngọc và “Nơi trái tim ở lại” của đạo diễn Lê Cung Bắc.

“Lần này khán giả sẽ thấy tôi rất khác. Nếu Võ Tòng là một người anh hùng đúng nghĩa thì nhân vật trong hai bộ phim này của tôi có khi sẽ bị khán giả rất ghét. Một nhân vật thì tính tình kỳ cục một lại là kẻ nghiện rượu, bạo hành gia đình, ác lắm. Tôi thử xây dựng một hình tượng đối lập xem sao. Nếu khi phim lên sóng mà ra đường bị khán giả chửi thì xem như tôi đã thành công. Cũng đã đến lúc cần phải thay đổi hình tượng Võ Tòng rồi” – Lê Quang bộc bạch.

Vẫn là “dung mạo của Võ Tòng” – dù đã già dặn hơn nhưng xuất hiện trong câu chuyện thấm đẫm hơi thở của đời sống, về thân phận con người trong bộ phim Màu xanh đôi mắt, Lê Quang đã khiến cho người xem vừa ghét vừa thương với số phận, tính cách của nhân vật chuyển thể từ truyện ngắn Sự trở lại của những tấm gương của nhà văn Trần Nhã Thụy. “Võ Tòng” ngày trở lại đã trong một hình dunng rất khác, chỉ có một điểm chung là diễn xuất của anh lúc nào cũng đủ để lại những giá trị lắng đọng trong lòng người xem.

“Tôi đọc kịch bản phim “Màu xanh đôi mắt” suốt đêm và rơi nước mắt. Vì sao trong cuộc đời này lại có những số phận đau đớn, những con người sống khổ ải dồn nén đến như vậy” – Lê Quang nói đó cũng chính là lý do thuyết phục anh nhận vai diễn bản thân thấy xúc động và muốn hóa thân thành nhân vật.

Làm nghệ thuật cũng là để kiếm tiền thôi


Hình ảnh diễn viên Lê Quang vai Võ Tòng trong phim “Đất phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Bao nhiêu năm làm nghề, Lê Quang vẫn vậy, không thể hiện sự khác biệt nào trước đám đông và trong mắt nhiều người anh vẫn “hiền như đất”.

“Người ta nói nghệ thuật là hào quang, nhưng tôi thấy cái nghề này cũng bạc mà. Ai nói là cống hiến to tát gì gì nhưng tôi thì chẳng ngại nói mình làm nghệ thuật cũng là để kiếm tiền thôi. Tôi đã may mắn có được một vai diễn để đời, bây giờ cũng không còn là thời gian đóng phim để khẳng định tên tuổi gì nữa cả. Cho nên giờ tôi làm là để …kiếm tiền nuôi mình, nuôi gia đình. Chỉ vậy thôi” – Lê Quang không giấu suy nghĩ thật về con đường anh đã đi bao nhiêu năm qua.

Có lẽ không nhiều người biết, ngoài vai trò là diễn viên thì nhiều năm qua, Lê Quang cũng đã bước lên sân khấu trong các chương trình ca nhạc tạp kỹ tại các tỉnh, thành. Ngay từ đầu đã xác định rõ là “Võ Tòng đi hát” chứ không phải “ca sĩ Lê Quang” nên anh cứ xuất hiện trước những người hâm mộ bình thản và hồn nhiên, chẳng sợ ai chê hay nói này nói nọ.

Vài lần gọi cho Lê Quang, lúc nghe anh đang ở phim trường quay clip ca nhạc cho một ca sĩ trẻ, lúc khác anh lại “khoe” đang hát ở Gia Lai “về Sài Gòn mấy ngày rồi còn đi nữa”. Đằng sau những vai diễn, “Võ Tòng” cũng chạy sô như một ca sĩ thực thụ dù anh nói rằng thấy mình “sao lận đận với nghề, nhưng đã là cái nghiệp rồi bỏ đi cũng đâu có được”.

Nhắc chuyện về Lê Quang, nhiều người quen nói có lẽ chưa có cực khổ nào trên phim trường mà “Võ Tòng” chưa từng trải qua. Cứ vào vai là anh luôn diễn đầy nhiệt tâm, bất chấp nguy hiểm. Cứ nhìn những gì nhân vật Võ Tòng đã trải qua trong phim “Đất phương Nam mà biết, diễn viên đâu chỉ băng rừng lội bùn lội sình thức khuya dậy sớm muỗi mòng mà cơ thể cũng bầm dập trầy xước, thậm chí còn “uống mấy bụng” bùn non nhưng ngày ấy mọi thứ với Lê Quang chẳng là gì, chỉ cần nhân vật thật sự sống trong lòng khán giả.

Đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, Lê Quang nói Võ Tòng với anh mãi là một ký ức không thể nào quên. “Sẽ chẳng thể nào có thêm lần thứ hai trong đời tôi lại được nhận một vai diễn như vậy. Mà thôi, chỉ một cũng đã là quá đủ” – Lê Quang cười, nhưng vẫn thấp thoáng chút ngậm ngùi khi nhắc lại hôm qua.

Viên Viên