- Nhà văn nổi tiếng thế giới quả là một con người kì lạ và bí ẩn, theo lời kể của dịch giả Lương Việt Dũng.

TIN BÀI KHÁC



Tại tọa đàm "Thế giới trong gương của Murakami" (sáng 18/1), dịch giả Lương Việt Dũng kể về cuộc gặp gỡ với Murakami Haruki trên đất Nhật [clip từ phút thứ 3].

Dịch giả của "Giáo sư và công thức toán", mô tả tác giả 1Q84, "Rừng Na Uy" như một người xa lánh truyền thông và giới xuất bản, chỉ nhận lời gặp gỡ các dịch giả. Văn phòng làm việc nhỏ hẹp của ông tại Tokyo nằm trên tầng 5 của một chung cư cũ. Murakami dường như ngập ngừng khi nói chuyện với người lạ và có lẽ là một người rất nhạy cảm. Phải chăng ông cũng có những ẩn ức trong quá khứ như những nhân vật của mình?

Murakami chú trọng về ngoại hình và phong thái của mình khi tiếp xúc với công chúng. Thế nhưng người ta sẽ khó nhận ra Murakami khi ông bước ra ngoài đường phố, bởi chiếc mũ che kín mặt.

Nhà văn nói, nếu ông sang Việt Nam thì sẽ sang chỉ để đi chơi mà không phải là công việc. Sẽ không có những buổi kí tặng độc giả, không có truyền thông và sẽ không ai được biết về chuyến đi của ông.

Hồ Hương Giang
Clip: Angellitlefire