Cả làng giải trí trong nước và thế giới tuần qua đều bị xáo trộn bởi rất nhiều thông tin bán dâm của những ngôi sao nổi tiếng. Dù thực hư chuyện này ra sao vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng khán giả chắc chắn sẽ có cái nhìn thận trọng hơn về những thần tượng của họ.

Nam người mẫu Việt bán dâm giá 4.000 USD?

Với chiều cao 1m83 cùng gương mặt điển trai, thể hình vạm vỡ và từng đoạt giải ba cuộc thi Manhunt năm 2006, Lê Trung Cương cũng là nam người mẫu có tiếng trong làng thời trang nước ta. Bên cạnh công việc người mẫu, anh còn tham gia nhiều sự kiện giải trí khác, trong đó có Cặp đôi hoàn hảo 2013 khi cặp đôi cùng ca sĩ Khánh Ngọc.

Trong khi giọng hát của anh được đánh giá khá tốt trong số những khách mời của Cặp đôi hoàn hảo năm nay, thì bất ngờ xuất hiện tin đồn Lê Trung Cương bán dâm với giá 4.000 USD khiến dư luận hoang mang.

Đem chuyện này hỏi Lê Trung Cương, anh không hề né tránh mà thẳng thắn trả lời: "Tôi nói thật nhé, không biết người ta có hoang tưởng hay không, hay vào một đêm khó ngủ, hoặc bị báo chí mớm lời nên người ta cứ hô hét toáng lên như thế. Hãy đặt giả sử bạn là một đại gia thực sự, kiếm tiền một cách khổ cực bạn có tiêu tiền điên rồ vậy không".

Thậm chí, Trung Cương còn tỏ ra bình thản: "Tôi quen rồi và không sốc nữa, tôi cũng chẳng mất công giải thích. Bạn bè hay người thân của tôi họ hiểu tôi rồi họ cũng được tôi nói từ lâu những nguy hiểm mà nghề này tôi sẽ gặp nên tôi không bận tâm quá nhiều về chuyên đó".

Một số người tin rằng chuyện này là có thật bởi trước đó Lê Trung Cương cũng đã dính không ít tin đồn liên quan đến việc cặp với đại gia hay những tấm hình nhạy cảm trên các trang web khiêu dâm của giới gay và cả ở một CLB thoát y của những người đồng tính tại Thái Lan. Thậm chí, anh từng bị một blogger là nam giới tung lên Facebook chuyện anh quan hệ lăng nhăng, coi người tình như một trò mua vui thể xác...

Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng, đây chỉ là một chiêu trò của chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Bởi đúng thời điểm showgame này bị lép vế trước hàng loạt các chương trình khác và còn bị chê là rất nhạt so với những năm trước, thì tin đồn bán dâm của Lê Trung Cương xuất hiện.

Vì chỉ là tin đồn, nên chẳng ai đi điều tra hay xác minh xem đây là thông tin thật hay giả. Tin đồn vẫn mãi là tin đồn, tuy nhiên chắc chắn sau sự việc này, cái tên Lê Trung Cương nói riêng và cả chương trình Cặp đôi hoàn hảo sẽ trở nên "hot" hơn.

Diễn viên Hồng Kông bán dâm 55 ngàn đô la?

Một thông tin làm rúng động làng giải trí Hoa ngữ mấy ngày qua là thông tin nam diễn viên Bạch Kiện Ân tự rao giá bán thân đồng tính với giá 55.000 đô la Hồng Kông (khoảng 148 triệu đồng).

Sở hữu gương mặt điển trai và thân hình vạm vỡ, Bạch Kiện Ân từng là thí sinh tham gia cuộc thi Nam vương Hồng Kông (Mr. Hong Kong) và hiện là nam diễn viên của đài TVB. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, Bạch Kiện Ân luôn được giới đồng tính săn đón. 

Sự việc vỡ lở khi theo một nguồn tin của độc giả cung cấp, nhóm phóng viên của tờ Face Magazine, một tờ báo Hồng Kông, đã liên lạc được với người môi giới bán dâm được cho là đang "sở hữu" Bạch Kiện Ân.

Qua điện thoại, người môi giới báo giá của Kiện Ân cho mỗi lần giao dịch. Theo đó, nếu tiếp một khách, số tiền khách phải trả cho hai tiếng đồng hồ là 55 nghìn HKD (khoảng 148 triệu đồng). Nếu tiếp cả đêm, giá là 100 nghìn HKD (khoảng 269 triệu đồng). Ngoài ra còn một kiểu khác là tiếp nhiều người cùng lúc, giá mỗi khách phải trả là 35 nghìn HKD (hơn 94 triệu đồng).

Các PV cũng đã tiếp xúc được với nhân vật chính - Bạch Kiện Ân ngay tại khách sạn mà người môi giới hẹn gặp. Mặc dù phủ nhận tất cả, nhưng những câu trả lời vòng vo và mâu thuẫn nhau của nam diễn viên này khiến mọi người nghi ngờ việc Kiện Ân bán dâm là có thật.

Nghệ sĩ nhà hát Bolshoi bị ép "lên giường" với đại gia?

Ngày 18/3, báo chí Nga cũng ngập tràn thông tin tố cáo của Anastasia Volochkova, từng là một nghệ sĩ múa ba lê hàng đầu của nhà hát Bolshoi, về việc ban giám đốc nhà hát đã ép các nghệ sĩ lên giường cùng các nhà đầu tư giàu có.

Những lời cáo buộc của Anastasia Volochkova được đưa ra trong một chương trình trò chuyện truyền hình phát sóng tối 17/3 lập tức gây xôn xao cho người dân Nga. Volochkova năm nay 37 tuổi vốn là vũ công chính của nhà hát Bolshoi từ năm 1998 và bị sa thải vào năm 2003 vì lý do “quá béo”.

Theo lời Volochkova, các nữ nghệ sĩ đã bị ban giám đốc ép tham gia các bữa tiệc do các nhà đầu tư tổ chức và sau đó phải lôi kéo các doanh nhân giàu có lên giường. Nếu nghệ sĩ nào kháng cự thì lập tức công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Sự việc này một lần nữa lại làm ảnh hưởng tới thanh danh của nhà hát Bolshoi - một trong những trung tâm đào tạo vũ công balê hàng đầu thế giới có lịch sử 236 năm. Cho đến giờ, mọi người còn chưa hết cảm giác sốc khi Sergei Filin - giám đốc nghệ thuật của nhà hát - bị tạt axit vào mặt và nam vũ công hàng đầu là Pavel Dmitrichenko bị cáo buộc chính là hung thủ thuê người tấn công ông Sergei Filin. Sau đó, hơn 300 thành viên của nhà hát đã phải cùng ký vào lá thư gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để bênh vực Pavel Dmitrichenko vì cho rằng anh vô tội và đã bị ép phải nhận tội.

Theo VnMedia.vn