Mộng Vân là nhan sắc hấp dẫn một thời và cũng là tài năng diễn xuất ấn tượng cùng thời với những tên tuổi chói sáng Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà...

Minh tinh “mì ăn liền”

Nói về thời phim “mì ăn liền” những năm 1990, hẳn nhiên nhiều người vẫn còn tiếc nuối không thôi. Tuy các phim thời đó nhàn nhạt một màu nhưng các nghệ sĩ được sống trong không khí điện ảnh sôi động, phim làm ra có người xem, có doanh thu, lãi suất, còn diễn viên được săn đón như những ngôi sao đích thực. Mộng Vân là tên tuổi lớn từng được tung hô nhiệt liệt vào thời bấy giờ.

{keywords}

Mộng Vân sinh ngày 29/10/1969 trong một gia đình gốc Huế. Chị lớn lên và học tập tại TP.HCM. Năm 20 tuổi, Mộng Vân tham gia và lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1989 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay).

Nhờ vẻ đẹp rạng ngời, Mộng Vân trở thành người mẫu quen thuộc của ảnh lịch, tạp chí ngày ấy. Cùng với những người đẹp cùng thời như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà… Mộng Vân thường được các nhà làm phim ưu ái mời vai, được báo chí săn đón, khán giả tung hô…

{keywords}

Không thua kém các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa, Mộng Vân cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp “chim sa cá lặn” lẫn tài năng diễn xuất thiên bẩm. Vẻ đẹp của chị ăn hình và ăn khách khi lần lượt xuất hiện ở nhiều phim nổi tiếng thời những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Khi nhận được lời mời đóng phim, Mộng Vân đang là sinh viên của trường Điện ảnh TP. HCM. Chị được Biên tập viên truyền hình Phan Vũ phát hiện trên ảnh lịch. Vì quá ấn tượng, Phan Vũ đã tìm đến tận trường Mộng Vân theo học và mời chị đến thử vai cho bộ phim Tình khúc 68.

{keywords}

Mộng Vân cùng bạn diễn trong "Lửa cháy thành Đại La"

Mang tâm trạng thấp thỏm, vui mừng lẫn lộn, nữ sinh điện ảnh Mộng Vân đến thử vai tại Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. Trước thành phần làm phim chính là đạo diễn Lê Mộng Hoàng, biên kịch Hoàng Hà và biên tập Phan Vũ, Mộng Vân thử vai với sự rụt rè và thiếu tự tin. Sau cùng, chị cũng hoàn thành với cảm xúc chân thật, trọn vẹn với nhân vật dưới sự giúp đỡ của các bậc tiền bối.

Đoàn làm phim tin tưởng giao vai nữ chính cho Mộng Vân và chị đã lột tả thành công nhân vật Đài Trang với tính cách rõ ràng và tự nhiên. Vai diễn này là bước đệm đầu tiên đưa chị trở thành ngôi sao thời phim “mì ăn liền”.

{keywords}

Mộng Vân bên đạo diễn "Tình khúc 68" Lê Mộng Hoàng

Sau khi tham gia tác phẩm Tình khúc 68, Mộng Vân tiếp tục khẳng định mình trong bộ phim cổ trang: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Tây Sơn hiệp khách… Đây là những phim ăn khách nhờ hơi hướng của dòng phim võ thuật Hồng Kông đang thịnh hành thời bấy giờ. Và không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Mộng Vân khi góp một phần sức mình vào phim.

Ngoài ra, Mộng Vân còn là nhân tố tạo nên thành công của các phim như: Đằng sau một số phận, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Tráng sĩ Bồ Đề, Cuộc tình hai mặt, Cái chết nhà tỷ phú…

Vết chàm cuộc đời và hạnh phúc của Mộng Vân

Có lẽ hơi nhàm khi nhắc lại “vết chàm” của cuộc đời diễn viên xinh đẹp này, nhưng chính nhờ sự kiện khó quên đó lại mới có một Mộng Vân khiến khán giả phải nhớ nhiều đến thế.

Vào năm 1992, Mộng Vân bị bắt vào trại tạm giam chờ xét xử, bị dư luận cáo buộc “ăn chơi thác loạn” khi liên quan tới vụ án Vũ trường Century nổi tiếng. Mặc dù được toà xử trắng án nhưng đó lại là vết thương khó lành lại trong lòng cô diễn viên gốc Huế này.

{keywords}

Sau khoảng thời gian đó, Mộng Vân đã từ bỏ nghiệp diễn. Người ta không còn thấy cô xuất hiện trên phim và ảnh bìa lịch nữa. Khán giả tiếc nuối khi vắng một bóng hồng của màn ảnh rất đỗi xinh đẹp và tài năng.

Mộng Vân đã từng nói những lời tâm sự về nghề khiến nhiều người hâm mộ phải tiếc nuối thay cho chị: “Tôi quá may mắn trong nghiệp diễn. Tôi không phải cố gắng làm điều gì cả, điện ảnh đã cho tôi một hành trình dễ ngay từ đầu chứ không trầy da tróc vẩy như người khác. Có lẽ vì thế nó cũng nhanh đi.”

Chị rời xa điện ảnh không một lời từ biệt chính thức nhưng ai cũng có thể hiểu, Mộng Vân có lẽ đã rời xa màn bạc vĩnh viễn khi đang đứng trên đỉnh vinh quang.

{keywords}

Mộng Vân cùng các con

Khi rút lui vào hậu trường, Mộng Vân lập gia đình với một người đàn ông Hồng Kông. Vợ chồng chị lần lượt đón chào 3 đứa con xinh xắn.

Những tưởng sự bận bịu với việc chăm sóc chồng con đã lấy hết thời gian của Mộng Vân và con đường điện ảnh mãi mãi khép lại. Nhưng thật bất ngờ, vào năm 2009, tài nữ một thời của màn ảnh Việt “tái xuất giang hồ” với phim Tây Sơn hào kiệt của đạo diễn NSND Lý Huỳnh. Chị quay trở lại trong sự ngỡ ngàng và niềm vui của những người hâm mộ.

Trong Tây Sơn hào kiệt, Mộng Vân thể hiện nhân vật Hoàng hậu Ý Bình - vợ Vua Lê Chiêu Thống với vẻ ngoài nhung gấm sang trọng và ánh nhìn sắc lẹm. Đây là vai diễn có ý nghĩa với riêng Mộng Vân và cả những người hâm mộ chị sau 17 năm đoạn tuyệt với màn bạc.

Sau tác phẩm này, Mộng Vân còn tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình dài 40 tập Nghe trà. Vai diễn của chị nặng về diễn tả nội tâm đánh dấu sự trở lại của Mộng Vân sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Có thể nói, Mộng Vân đã sống một cuộc đời thật đẹp khi chị được trải nghiệm qua những vinh quang và nỗi đau, những biến cố và hạnh phúc. Chị đã được bước qua mọi cảm xúc khi đi trên cuộc đời nghệ thuật đầy vinh quang, duyên nợ nhưng cũng ẩn nhiều nỗi trắc trở mà không dễ ai cũng có và vượt qua được.

Theo Tri thức trẻ