- Tối 5/4, lễ trao giải Cống Hiến sẽ diễn ra ở Nhà hát TP.HCM. Lần đầu tiên 3 "đối thủ": nam ca sĩ Tùng Dương - Hà Anh Tuấn - Đức Tuấn sẽ cùng hát trong một ca khúc.

Bìa album Liti
Đêm trao giải sẽ có những tiết mục của các đề cử: Mơ về nơi xa lắm trong album của ca sĩ Tấn Minh, Chênh vênh trong album của Lê Cát Trọng Lý, Việt Nam trong album của Mai Khôi, Trở về trong album Đức Tuấn, Take me to the river Uyên Linh hát trong chương trình Vietnam Idol, Tùng Dương với Giăng tơ, Thái Thùy Linh với Hò kéo pháo...

Đạo diễn Lê Hoàng và nhà báo Thùy Minh dẫn chương trình, nhạc sĩ Dương Thụ phụ trách phần âm nhạc. Ngoài sự góp mặt của các nhân vật đề cử, đại diện gia đình cố NSND Y Moan và ca sĩ Nguyên Thảo cũng sẽ xuất hiện với màn giao lưu và những tiết mục ca nhạc đặc biệt.

Album của năm: Sự cạnh tranh của Liti và Cooktail?

Cho đến thời điểm này, hầu như tất cả đã "an bài" chỉ còn chờ giây phút công bố, tuy thế, trong những số báo gần đây của Ban tổ chức giải thưởng Cống hiến, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt khá rõ giữa quan điểm của các nhà báo, đặc biệt là gu thưởng thức cũng như sự cảm nhận của các nhà báo hai miền Nam - Bắc.

Đơn cử như ở hạng mục Album của năm, hầu hết các nhà báo Hà Nội khi được hỏi, đều chọn album Liti của Tùng Dương. Còn các nhà báo Sài Gòn thì lại tỏ ra không trùng nhau. Có người thích sự phá cách, cá tính trong Liti, người thì chọn khám phá mới trong Cooktail của Hà Anh Tuấn và cũng có những nhà báo thích sự nhẹ nhàng của Đức Tuấn.

Bìa album Cooktail
Nhà báo Vương Hà (Quân đội nhân dân) chọn Liti và lý giải sản phẩm này đã khoe được sự kết hợp khéo léo giữa các âm thanh điện tử hiện đại với màu sắc âm nhạc truyền thống. Theo chị việc ra mắt album Liti trong năm vừa qua, cùng với hàng loạt các hoạt động như thực hiện liveshow Yêu,Tùng Dương đã gây được thiện cảm với công chúng để vươn tới hình ảnh một nam ca sĩ có cá tính, phong cách không pha lẫn và có đẳng cấp.

"Tôi đã nghe các album tranh giải năm nay và tiếc là không tìm lại được cảm giác sững sỡ như khi nghe "Chat với Mozart" của Mỹ Linh hay "Đối thoại 06" của Hà Trần trước kia. Tôi ấn tượng với "Cock tail" của Hà Anh Tuấn và "Li ti" của Tùng Dương nhưng suy cho cùng, đó chỉ là sự làm mới mình của cả hai, chứ chưa phải làm mới hay tạo nên bước đột phá cho nhạc Việt" - nhà báo Bích Hậu (An ninh thủ đô).

Ca sĩ của Năm: Tùng Dương "đọ ván" với Uyên Linh

Ở hạng mục "Ca sĩ của năm", hai ứng viên "nặng ký" nhất - Tùng Dương và Uyên Linh xem ra là sự lựa chọn của nhiều nhà báo. Tuy nhiên, một số nhà báo ở TP.HCM khi được hỏi lại nói bỏ phiếu cho Hà Anh Tuấn. Chính vì điều này, hạng mục Ca sĩ của năm sẽ thực sự gay cấn và hứa hẹn nhiều bất ngờ nhất.

Nhà báo Lương Trọng Nghĩa (Người đẹp Việt Nam) chia sẻ: "Không bàn về học thuật hay những gì đó quá cao siêu, chỉ đơn giản Uyên Linh đã làm được nhiều điều mà chưa có ai trong thời âm nhạc bão hòa này làm được cho âm nhạc Việt Nam. Cô ấy làm cho cuộc thi VietNam Idol sống lại, sau nhiều năm tổ chức tưởng như chẳng bao giờ tìm được một ngôi sao thực thụ.

Uyên Linh làm được một điều mà chưa có ca sĩ nào dám làm, ngay cả Mỹ Tâm lúc đỉnh nhất, đó là tăng cát sê chóng mặt theo đúng vị trí của cô ấy. Như vậy cũng đủ thấy cô ấy có những đóng góp mới lạ cho âm nhạc Việt khi đang nhiễu nhương. Và tôi không ngần ngừ khi đặt bút chấm cho Uyên Linh" - nhà báo Lương Trọng Nghĩa nói.



Trái ngược với nhà báo Trọng Nghĩa, nhà báo Bích Hậu (An ninh thủ đô) bày tỏ: "Tôi thích Uyên Linh, rất thích nhưng không bầu cho em, đơn giản vì tôi đã bị chinh phục bởi sự cống hiến của một ca sĩ khác. Tôi vẫn chờ đợi được bỏ phiếu cho Uyên Linh vào mùa giải năm sau".

Ngọn lửa Cao Nguyên - VietNam Idol: Thế cân bằng!

Ở hạng mục "Chương trình của năm", Ngọn lửa Cao Nguyên có vẻ "được lòng" nhiều nhà báo miền Bắc trong khi nhiều nhà báo Sài Gòn bày tỏ muốn chấm cho VietNam Idol. Sao mai điểm hẹn dù không có những đột phá nhưng vẫn là một sân chơi thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Y Moan trong live show
"Tôi sẽ tiếc nếu như Ngọn lửa cao nguyên của NSND Y Moan không được tôn vinh. Một Y Moan đã "cháy" hết mình trong một liveshow duy nhất và đúng nghĩa nhất của cuộc đời mấy chục năm gắn bó nghệ thuật của mình. Tôi cũng được biết, không chỉ có tôi mà khá nhiều đồng nghiệp đã bầu chọn "Ngọn lửa Cao Nguyên trong hạng mục Chương trình của năm" - Nhà báo Vương Hà (Quân đội nhân dân) nói.

Huy Tuấn và Lê Cát Trọng Lý đang tỏ ra chiếm ưu thế ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm". Đây cũng là điều không lạ với Huy Tuấn vì những đóng góp tích cực cho một cuộc thi gây sự chú ý lớn trong năm qua. Theo sát Huy Tuấn là Lê Cát Trọng Lý dù khiêm tốn hơn ở tần suất xuất hiện nhưng lại đậm đặc và đầy cá tính trong các sản phẩm âm nhạc.

"Sự cống hiến của Huy Tuấn trong vai trò giám đốc âm nhạc của sân chơi "VietNam Idol" đã quá rõ ràng. Không chỉ vậy, anh đã làm được một việc mà không phải nhạc sĩ nào cũng làm được, đó là "đẻ" ra một ca khúc đặt hàng có khả năng đi vào tận ngóc ngách của đời sống thường ngày. Chừng ấy cũng đủ để tôi cảm ơn anh bằng một phiếu, Huy Tuấn!" - nhà báo Bích Hậu.

Theo nhà báo Trọng Nghĩa trước những giải thưởng, nghệ sĩ thường thuê hoặc nhờ một ai đó đứng ra để làm công tác vận động hành lang hoặc tìm hiểu để biết kết quả sớm, Cống Hiến không ngoại lệ nên thời điểm này đang nóng như chảo lửa. Riêng cá nhân anh không ngại tiết lộ bầu cho: Liti - Album của năm, Uyên Linh - Ca sĩ của năm, Vietnam Idol - Chương trình của năm và Lê Cát Trọng Lý - Nhạc sĩ của năm.

Nhà báo Phan Cao Tùng
Nhà báo Phan Cao Tùng - Báo Thanh Niên:

Điều tôi tâm đắc và ủng hộ nhất ở giải thưởng này chính là: Cống hiến là "sân chơi", "mảnh đất" hiếm hoi đã ghi nhận, cổ vũ cho những nghệ sĩ dám dấn thân trong việc sáng tạo, tìm tòi, thể nghiệm với con đường đi riêng của mình, dù là lối đi hẹp, để đưa ra những giá trị âm nhạc mới mẻ, đóng góp cho sự tiến triển theo hướng văn minh, cấp tiến của nhạc Việt, cũng như hướng dẫn, nâng cao thị hiếu công chúng lẫn giới làm nghề.

Ngay ở điểm này cũng đã cho thấy giải Cống hiến có sự khác biệt với vô số những giải thưởng bình chọn ca nhạc trong nước khác hiện đang tồn tại với những "tung hô" cho những thứ "màu mè" đến nhí nhố chẳng biết có nên gọi là âm nhạc hay không.

Về giải Cống hiến năm nay, với 20 đề cử ở 4 hạng mục, vẫn trung thành theo tiêu chí mà Cống hiến đã đặt ra từ đầu, tất cả các đề cử đều có những đóng góp, giá trị không thể phủ nhận. Nhưng theo tôi, nếu một vài đề cử không bị "lạc chỗ" ở một số hạng mục thì có lẽ sẽ hợp lý và không bị gợi "lăn tăn" như dư luận gần đây bình luận.

Chẳng hạn như với live show Ngọn lửa cao nguyên của Y Moan – một live show mang tính chất nhắc nhớ, nặng cái “tình” với một giọng hát sinh ra từ núi rừng đã được khẳng định qua năm tháng và rõ ràng đây không phải là một live show âm nhạc thuần túy với những sáng tạo, mới mẻ gì về công nghệ tổ chức show để có thể “cống hiến” trong hạng mục Chương trình của năm. Y Moan đáng được ghi nhận trong đề cử hạng mục Ca sĩ của năm, từ sự kiện live show Ngọn lửa cao nguyên này và cả việc ông đã hát xuất thần cho đến hơi thở cuối cùng với khán giả trong năm qua, chứ không nên là ở hạng mục đang có trong đề cử.

Việc Uyên Linh - cô thí sinh của một cuộc thi hát nổi lên được vào những ngày cuối năm, có mặt ở đề cử Ca sĩ của năm, với lý lẽ từ BTC là "ngọn gió mới…" gì gì đó, theo tôi chưa đủ thuyết phục hoàn toàn, bởi Uyên Linh thời điểm ấy rõ ràng là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", chính khán giả đã "cống hiến" cho cô những tình cảm nồng nhiệt chưa từng có trước đó, chứ cô chưa có cống hiến hay tạo ra những gì mới mẻ, sáng tạo trong âm nhạc khi chỉ "hát lại" những ca khúc cũ, dù hát hay, "lay động cảm xúc" nhưng vẫn là bắt chước cách hát của người hát trước. Không ai phủ nhận thành công của "cơn gió lạ" Uyên Linh trong năm qua, và nếu dành cho cô một giải phát sinh tùy theo tình hình thị trường âm nhạc biến động từng năm – điều này hoàn toàn hợp lý và các giải thưởng thế giới đều làm vậy, chẳng hạn như giải Phát hiện của năm, thì có lẽ Uyên Linh hoàn toàn xứng đáng.

Về câu hỏi có "thăm dò" đồng nghiệp xem họ bầu chọn nghiêng cho ai không, thì tôi không làm vậy, bởi tôi nghĩ mỗi người cần có sự độc lập, nghiêm túc trong lá phiếu, sự bầu chọn công tâm của mình vì ý nghĩa của giải như tôi đã nói là "cổ vũ cho những giá trị mới, sáng tạo mới thật sự xứng đáng", chứ không nên bầu chọn theo cảm tính thích ai, thân ai thì bầu, hay bầu theo kiểu "bầy đàn".

Và một điều tôi an tâm hơn nữa khi chiều 5/4, trước giờ trao giải sẽ có buổi họp báo, kiểm phiếu công khai, phóng viên nào bầu ai sẽ được đọc lên trước đồng nghiệp với nhau, ai cũng sẽ biết người nào bầu chọn cho ai, cho chương trình nào. Tôi nghĩ: tự trọng, tư duy và thẩm mỹ của mỗi phóng viên, nhà báo, ai "làm nghề" như thế nào, sẽ "lòi" ra ngay với chính sự bình chọn trong lá phiếu của mình.

  •   Sơn Hà