- Minh Hằng lần thứ hai chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất với 16609 lượt bình chọn...
Có mặt trong chương trình tối 4/4, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ rằng đây là lần thứ hai  cô xuất hiện tại lễ trao giải HTV Awards nhưng với Mỹ Tâm, khác biệt lớn nhất so với lần đầu tiên là việc cô trở thành người trao giải chứ không phải nhận giải.

Không hiểu vì mất tập trung hay vì một lý do nào khác mà Mỹ Tâm cho rằng đoạn clip này còn thiếu… Đàm Vĩnh Hưng. Sau đó, cô lại tiếp tục khiến nhà đài sốt ruột với phần giới thiệu về nam ca sĩ này. Đáng tiếc cho MỸ  Tâm vì trước đó cô vừa mang đến cho khán giả một phần biểu diễn tuyệt vời cùng Mr.Đàm.

Mỹ Tâm và bạn dẫn của mình, ông Đinh Bá Thành

Phần biểu diễn tuyệt với trước đó cùng Đàm Vĩnh Hưng

Ngoài sự cố của “họa mi”, nhìn chung, lễ trao giải HTV Award 2011 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các giải thưởng đều về tay những người xứng đáng.

Minh Hằng lần thứ hai chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất với 16609 lượt bình chọn. Đây cũng chính là số lượng bình chọn cao nhất của HTV Award năm nay. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích của mình thêm một danh hiệu nữa với giải thưởng Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Với việc cả Võ Thành Tâm và Lê Bình đều có lượt bình chọn là 1946, Ban tổ chức đã quyết định phá lệ trao giải thưởng Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất cho cả hai.

Dưới đây là kết quả cụ thể của HTV Award 2011:


Nam ca sĩ được yêu thích nhất: Đàm Vĩnh Hưng (15.550 phiếu)

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: Cẩm Ly (13.860 phiếu)

Nam diễn viên chính được yêu thích nhất: Hòa Hiệp (4.520 phiếu)

Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất: Minh Hằng (16.609 phiếu)

Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất: Võ Thành Tâm và Lê Bình (1.946 phiếu)

Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất: Hoài An (3.380 phiếu)

Nghệ sĩ sân khấu và hài kịch được yêu thích nhất: Thanh Thủy (2.095 phiếu).

Nam nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất: Trọng Phước (4.749 phiếu).

Nữ nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất: Quế Trân (14.997 phiếu)
Bài và ảnh: Linh Phạm