- Hiếm có một cuộc thi âm nhạc nào mà đến tận vòng chung kết, top thí sinh vẫn khiến khán giả hoài nghi về khả năng ca hát như Nhân tố bí ẩn 2014.


Sau nhiều vòng thi và 8 đêm liveshow kéo dài mệt mỏi, chương trình mới tuyển chọn được 4 cái tên xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm thi chung kết. Nhưng có xuất sắc nhất hay chưa, câu trả lời lại thuộc về khán giả.

Giang Hồng Ngọc, Loki Bảo Long, nhóm O Plus và F Band là những ứng cử viên cho ngôi quán quân Nhân tố bí ẩn mùa giải đầu tiên này. Đêm liveshow 8 vòng bán kết khép lại trong sự ra đi của Quang Đại – thí sinh hát boléro (và trước đó là chị Ba Hà Vân) gây tranh cãi, đồng nghĩa với việc Đàm Vĩnh Hưng đã trắng tay trước ba vị giám khảo còn lại. Trước đó, một số thí sinh như Sử Duy Vương, Chí Thành, Thùy Dương, Khương Hoàn Mỹ, Uyên Nguyên… bị loại sớm ở những vòng ngoài cũng khiến không ít người lắc đầu chán nản vì cái thị hiếu chuộng người đẹp mã nhưng hát kém lạ đời như bây giờ.

Hai cá nhân, hai nhóm hát, ai quán quân?

{keywords}

Về sức nặng cho ngôi vị cao nhất cuộc thi, Giang Hồng Ngọc đang chiếm nhiều ưu thế nhất. Cô khởi đầu cuộc thi với xuất phát điểm là sự dè bỉu của dư luận về một “đương kim ca sĩ” đi thi hát. Những tiết mục đầu tiên của Giang Hồng Ngọc trong cuộc thi được người ta “soi” kĩ hơn, đánh giá khắt khe hơn nên hiển nhiên cô phải chọn những ca khúc an toàn, cách hát và biểu diễn an toàn, nếu không muốn nói là mờ nhạt và thiếu sức hút.

Giang Hồng Ngọc được ví như phần giao thoa giữa Hồ Ngọc Hà và Phương Vy

Nhưng nếu “tua” nhanh đến đêm thi bán kết, người ta sẽ thấy một Giang Hồng Ngọc rất khác: tự tin sải bước, tự tin diễn xuất, khoe giọng và làm chủ hoàn toàn sân khấu. Vốn dĩ Hồng Ngọc đã sở hữu thế mạnh cả ngoại hình lẫn giọng hát ngay từ đầu. Và sau mỗi vòng thi, cô âm thầm mài giũa, rèn luyện nhằm phát huy ưu thế của mình, cô dần hát tốt hơn và ngày càng hấp dẫn, quyến rũ hơn. Điều đáng nể ở cô là phong cách, cách xử lý chuyên nghiệp mà vẫn giữ được nét tự nhiên, cảm xúc trong mỗi màn trình diễn. Giọng hát đầy lực, âm sắc khàn tự nhiên, làn hơi dày… không chỉ hát tốt, cô còn có khả năng vũ đạo, diễn xuất, và mỗi lần bước lên sân khấu là mỗi lần cô “cháy” hết mình.

Không kém cạnh là nhóm nhạc O Plus. Ngay từ đầu chương trình, O Plus đã được xem như một trong những nhân tố sáng giá nhất cuộc thi. Một nhóm nhạc thường chỉ cần một người hát chính, nhưng O Plus lại sở hữu đến 4 giọng ca mạnh, đặc biệt là hai giọng nam cao của cặp song sinh trong nhóm. Vậy mà chưa bao giờ O Plus phạm lỗi phô giọng quá đà hay át giọng nhau khi hát, đó là do nhóm luôn biết cách bè phối, hòa giọng và nâng đỡ lẫn nhau một cách khéo léo. Thế nhưng, trái với Giang Hồng Ngọc, O Plus lại dần đánh mất phong độ của mình sau mỗi vòng thi.

O Plus với 'Chờ người nơi ấy'

Nổi lên như một hiện tượng sau màn live ca khúc Chờ người nơi ấy, O Plus nằm trong đội của HLV Dương Khắc Linh và dần đánh mất phong độ vốn có của mình. Nhóm bắt đầu “học đòi” hát mash-up và hoạt náo sân khấu trong phần dàn dựng, trang phục rườm rà. Kết quả là những tiết mục của O Plus nếu tốt thì chỉ dừng lại ở mức “sạch”, còn tệ là không đảm bảo được cả phần hát, bè vốn là thế mạnh duy nhất của nhóm. Sự nhạt dần đều của O Plus khiến không ít khán giả đặt một dấu chấm hỏi lớn về khả năng thị phạm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

F Band và Loki Bảo Long tiếp tục là hai “nhân tố bí ẩn” đúng nghĩa đến phút chót của cuộc thi. F Band nổi cộm ở khả năng hoạt náo, chiêu trò, gây cười và thu hút khán giả. Những tiết mục của F band có thể khiến người xem cười nghiêng ngả một lần rồi thôi bởi một trò vui không thể khiến người ta cười nhiều lần. Cũng chẳng ai muốn xem lại những tiết mục ồn ào mà phần hát tệ hơn cả karaoke của F Band. Và khi trò vui qua đi, khán giả không đọng lại gì trong lòng và sẽ quên lãng F Band khi nhóm cạn chiêu.

Loki Bảo Long

Loki Bảo Long bắt đầu cuộc thi bằng ngoại hình rất “Hàn” và câu chuyện “hotboy bị tự kỉ” của mình. Càng vào sâu, anh ngày càng chinh phục được nhiều khán giả, mà hầu hết là khán giả nữ tuổi teen. Loki Bảo Long chỉ có một lần duy nhất rơi vào top nguy hiểm và phải hát sing-off với Quang Đại trong đêm liveshow 8 vừa qua, đủ thấy anh được lòng khán giả Nhân tố bí ẩn như thế nào. Trên sân khấu, Loki biến hóa không ngừng. Mỗi tiết mục của Loki là một hình tượng, từ anh chàng cao bồi, chàng trai phố biển, chàng trai street style trẻ trung trên đôi patin đến chàng ca sĩ trong bộ vest trắng cổ khoét sâu táo bạo.

Sau mỗi đêm trình diễn, Loki Bảo Long đều khiến cư dân mạng “dậy sóng” vì khả năng ca hát của mình. Thật hiếm có một cuộc thi nào mà đến vòng chung kết vẫn có thí sinh “hát như cơm nguội” như Nhân tố bí ẩn. Hay một thí sinh có giọng hát tầm tầm, không nổi bật và đêm thi nào cũng phạm lỗi: hát mất chữ, không rõ lời, hụt hơi, phô chênh, gượng gạo, tham nhấn nhá, lên nốt cao vỡ hàng loạt… nhưng vẫn yên vị trong top an toàn và thẳng tiến vào vòng chung kết.

O Plus vs. Giang Hồng Ngọc

Đến đây, lời giải cho bài toán quán quân của Nhân tố bí ẩn bắt đầu gặp bế tắc. Ở nước ngoài, những nhân vật đã thi thố quá nhiều, đã trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp được lên sóng quốc gia chứ chưa kể đã mang danh ca sĩ, thì được gọi là plant. Như một quy tắc bất thành văn, những thí sinh đó khó có thể tiến sâu vào cuộc thi, thậm chí có mặt trong vòng bán kết như Đông Hùng, Phương Linh (top 4 Vietnam Idol 2013) đã là quá xa. Vì thế, nếu Giang Hồng Ngọc may mắn chiến thắng The X-Factor Việt sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đầu tiên đi thi hát và trở thành quán quân trong lịch sử.

Trường hợp thứ 2, nếu O Plus giành chiến thắng thì ắt hẳn khó tránh được sự bùng nổ tranh cãi trong dư luận giữa hai phe ủng hộ cho O Plus và Giang Hồng Ngọc. Còn trường hợp cuối cùng, nếu ngôi vị quán quân rơi vào tay F Band hoặc Loki Bảo Long, chắc chắn đây sẽ là một thách thức lớn với nền âm nhạc đương đại và vô số những giọng ca tài năng đang đợi chờ cơ hội để tỏa sáng.

Gia Bảo