- Nhiều thí sinh xuất hiện trên truyền hình với hoàn cảnh cơ cực, một số khán giả còn cho rằng đây là kịch bản của BTC. Tuy nhiên, phải tận mắt chứng kiến mới thấu hiểu và thấy cảm thương hơn cho các em.

Cuộc mưu sinh gian khó trên phố của thí sinh The Voice Kids

Đời rơi nước mắt của thí sinh The Voice Kids phải đi hát rong

{keywords}

Sau khi clip một cô gái bán kẹo kéo hát bài Anh ngoài trời rất hay được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi, Hồ Quỳnh Hương mới đăng đàn tìm hỏi thông tin của cô. Đây là nguyên nhân chính khiến cuộc sống cơ cực của Trần Thị Thanh Thảo được mọi người biết đến.

{keywords}

Trong quá trình tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí vừa rồi, Thanh Thảo chỉ chinh phục các HLV bằng khả năng ca hát của mình. Cô bé không hề tiết lộ hoàn cảnh thật để tạo thêm sự đồng cảm từ khán giả. Chỉ sau clip hát rong được đăng tải lên thì mọi người mới hiểu hoàn cảnh của Thảo.

{keywords}

Nhà nghèo, Thảo phải nghỉ học, cùng bố đi hát rong trên phố, bán kẹo kéo để phụ giúp gia đình. Em chia sẻ ban đầu cũng rất ngại nhưng hát dần thì quen. Thảo cũng thổ lộ mình học không giỏi nhưng rất ham học và muốn được quay lại trường.

{keywords} 

Một thí sinh khác tên Thanh Thao (ngoài cùng bên trái) trong đội Giang – Hồ cũng được cho là có hoàn cảnh khó khăn tương tự Thao. Theo thông tin

của một số khán giả ở Tây Ninh cho biết, Thao cũng phải nghỉ học để đi hát rong, bán kẹo kéo phụ cha mẹ trang trải chi tiêu cho gia đình.

{keywords}

Thu Hiền, cô bé có giọng ca truyền cảm từng khiến người xem không khỏi tiếc nuối khi không được vào vòng tiếp theo của The Voice Kids Việt, có một cảnh đời đáng xúc động. 11 tuổi, Hiền mồ côi cha. Cô bé cùng anh chị và mẹ sống trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ẩm mốc qua ngày dựa vào những đồng lẻ của mẹ Hiền đi bán vé số.

{keywords}

{keywords}

  Cơ cực đã đành, không lâu sau mẹ Hiền phát hiện mình bị u xơ tử cung. Bệnh tật hành hạ, tiền bạc tích cóp đội nón ra đi. Thu Hiền đến nay 13 tuổi nhưng vẫn không có giấy khai sinh, nhà không có hộ khẩu nên vẫn chưa được đi học. Em tranh thủ đi hát ở các đám tiệc trong xã kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.

{keywords}

Ngọc Anh, cô bé trong đội Cẩm Ly, bị khiếm thị bẩm sinh do bị bong võng mạc vì sinh non lúc mới chỉ 1,3 kg. Vì chỉ muốn nuôi con trai, mẹ Ngọc Anh đem em cho người khác nuôi.

{keywords}

Hiện nay, Ngọc Anh ở với bà Chín (dì họ của mẹ em) và được bà nhận làm con nuôi. Mỗi năm vào dịp Tết hoặc hè cha mẹ cũng có về thăm em, mỗi lần 1 – 2 tiếng. Tuy vậy Ngọc Anh vẫn sống lạc quan, tự làm được hết các việc trong nhà và nhiều năm liền là học sinh giỏi.

{keywords}
Một cảnh đời khác là giọng ca đầy tự sự từng làm dậy sóng với ca khúc Còn tuổi nào cho em. Lê Thanh Huyền Trân bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được đưa vào cô nhi viện và ở cùng cô Cúc. Khi lên 5 tuổi, Huyền Trân đã xuống tóc quy y theo cô và trở thành ni cô tu tại gia. Sống thiếu thốn tình thương, Huyền Trân tập bươn chải từ nhỏ nên đôi tay chai sần. Đến giờ Huyền Trân vẫn chưa biết mặt cha mẹ, hiện ở cùng cô Cúc trong một ngôi nhà nhỏ và kiếm sống từ việc nuôi cá ở một hồ nước gần nhà.

{keywords}

Cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2013 cũng có nhiều trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cậu bé Cao Đức Anh của đội Hiền Thục là một ví dụ. Cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Nghệ An. Do không có ruộng nên cha mẹ Đức Anh phải đi làm thuê từ sáng tới tối, về còn chăm lo nhà cửa. Mẹ Đức Anh không may lại bị tai nạn nên gần một năm không chăm sóc cậu được, nhà cửa lại càng thêm sa sút.  

{keywords}

Quán quân The Voice Kids Việt mùa đầu tiên Quang Anh cũng được biết đến với tuổi thơ cơ cực, không như các bạn bè đồng trang lứa. Cháy nhà, nợ nần chồng chất đã khiến cha mẹ Quang Anh li hôn khi cậu chỉ mới 5 tuổi. Mẹ Quang Anh làm công nhân vệ sinh để bươn chải cho cuộc sống khó khăn, chật vật. 

{keywords}

Ba mẹ con ở trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ, bên trong không có đồ đạc gì giá trị. Bản thân Quang Anh cũng từng chiến đấu để vượt qua căn bệnh viêm màng não. Sự chiến thắng ngôi vị cao nhất của cuộc thi chính là phần thưởng cho sự vượt khó, hiện thực hóa ước mơ đổi đời của cậu ca sĩ nhí gốc Thanh Hóa.

{keywords}

Không riêng Quang Anh, cả á quân Giọng hát Việt nhí năm ấy cũng có cuộc sống không mấy khá giả. Phương Mỹ Chi khi đó mới lớp 4 đã ngày ngày sau giờ học tất tả phụ mẹ bán chè ở một gian phố ọp ẹp của xóm lao động nghèo. Ba của em dù đang mắc bệnh nhưng vẫn tất bật với công việc làm thuê, chở hàng từ sáng sớm đến tối mịt để lo cho gia đình.

Gia Bảo