Nghệ sĩ Việt có người không cầm nổi nước mắt khi có mặt tại lễ viếng Giáo sư Trần Văn Khê, chiều ngày 26/6 tại TP HCM.

{keywords}

GS Trần Văn Khê qua đời sáng 24/6, hưởng thọ 94 tuổi.

Về Việt Nam GS Trần Văn Khê mới thấy cuộc sống hạnh phúc

{keywords}

Chiều 26/6, lễ viếng Giáo sư Trần Văn Khê diễn ra tại nhà riêng, số 32 Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh TP HCM). Đông đảo con cháu, bạn bè, nghệ sĩ đã đến tiễn đưa ông.

{keywords}

Ngày 26/6, lễ phát tang Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê diễn ra tại tư gia (số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạch, TP HCM). Trước đó, sáng 24/6 tại phòng hồi sức bệnh viện Nhân dân Gia Định, tim ông ngừng đập lúc 2h55.

Đúng 10h, lễ nhập liệm bắt đầu. Gia đình, bạn bè và học trò tề tựu đông đủ tại tư gia. Lễ viếng bắt đầu từ 12h đến hết đêm 28/6. Linh cữu Giáo sư Trần Văn Khê được hỏa táng tại Bình Dương. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Phật giáo, đúng với di nguyện của ông trước khi lâm chung.

{keywords}

Giáo sư Trần Quang Hải, con trai trưởng Giáo sư Khê bay từ Pháp về Việt Nam lo hậu sự cho cha. Khi nghe tin cha mất, ông làm liên lạc với ban tang lễ ở quê nhà qua điện thoại và email. Ông vừa hoàn thành chuyến công tác tại Italy vào ngày 21/6.

{keywords}

Người thân, con cháu có mặt đông đủ dự lễ phát tang người nghệ sĩ quá cố. Trong ảnh, nghệ sĩ Kim Cương đến chia buồn cùng gia đình Giáo sư.

{keywords}

Danh ca Bạch Yến - con dâu giáo sư Khê kể về những kỷ niệm về người cha, người thầy đáng kính.

{keywords}

Nghệ sĩ Kim Cương không cầm được nước mắt trong tang lễ. Lễ truy điệu và động quan diễn ra lúc 6h ngày 29/6. Linh cữu Giáo sư Trần Văn Khê được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

{keywords}

Nghệ sĩ Thành Lộc có may mắn từng nhiều lần hợp tác cùng Giáo sư - Tiến sĩ đến thắp nén nhang tiễn biệt người thầy lần cuối.

{keywords}

Ca sĩ Ngọc Ánh nghẹn ngào khi đứng trước di ảnh vị giáo sư đáng kính.

{keywords}

Ca sĩ Bạch Yến nén đau thương, cảm ơn từng vị khách đến chia buồn cùng gia đình. 

Theo Zing