Nổi tiếng là đào hoa, thế nhưng Thương Tín chỉ có 2 mối tình thật sự trong cuộc đời mình; với người vợ.

 

Thương Tín nổi tiếng là diễn viên đào hoa, thời đỉnh cao sự nghiệp, xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng. Tuy nhiên, anh cho biết mình chỉ có hai mối tình thật sự. Ngay cả chuyện đến với mẹ của con trai anh cũng không phải xuất phát từ tình yêu mà là một sự cố.

- Trước đây, anh từng đưa vợ con vào TP. HCM sống cùng, vì sao hiện tại cả gia đình anh lại về Phan Rang?

Sống ở căn nhà trọ nhỏ tại quận 12 thì tiện cho việc đóng phim của tôi nhưng con gái lại không có nhiều không gian chơi nên tôi đưa vợ con về nhà. Tôi cũng sống chủ yếu ở Phan Rang, khi nào quay phim mới vào TP.HCM.

- Vốn có tiếng là đào hoa, vợ anh có tin tưởng khi chồng đi quay phim xa?

Trước đây, ai cũng nói tôi yêu nhiều, lăng nhăng. Thực tế, thời gian tôi đình đám thì tôi đi đóng phim suốt. Một năm đóng tới 12 phim, ngay cả ba mẹ 1 năm tôi về thăm được vài lần, mỗi lần về, chỉ vài tiếng lại đi. Thành ra, tôi cũng không có thời gian để yêu.

Bản thân tôi cũng như nhiều đàn ông khác, chỉ muốn có gia đình êm ấm, có một người yêu thương chứ không muốn thay đổi nhiều. Mỗi khi kết thúc một cuộc tình là bầm dập khủng khiếp lắm.

- Cùng với độ nổi tiếng, xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng. Vậy đâu là mối tình lớn nhất của anh?

Mối tình thoáng qua thì nhiều, chứ tình yêu thật sự, tôi chỉ có 2 mối tình, một là mối tình đầu và hai là người ở với tôi hơn 10 năm – ca sĩ Mỹ Dung. Còn vợ hiện tại, chúng tôi đến với nhau vì tình nghĩa, vì sự sẻ chia của hai người cô đơn và tình cảm thì đến sau.

{keywords}

Diễn viên Thương Tín nổi tiếng là chàng trai đào hoa nhưng cuộc đời anh cũng chỉ có 2 mối tình thật sự.

- Anh yêu ca sĩ Mỹ Dung từ khi chị mới 17 tuổi, chưa nổi tiếng, cả hai rất hợp ý. Điều gì khiến hai người chia tay?

Chúng tôi sống với nhau hơn 10 năm, tôi thì thèm con khủng khiếp nhưng cô ấy lại không thích con. Cô ấy lén đi phá thai tới 5-6 lần. Bác sĩ gặp tôi còn nói, vợ ông phá thêm lần nữa là hết sinh con đó. Cuộc sống không có con chán lắm.

Tôi bảo với cô ấy: “Anh cho em 1 năm nữa, nếu em không chịu có con thì chia tay”. Cô ấy tưởng tôi nói giỡn, không để ý tới thì đúng một năm sau tôi nói: “Mình tạm chia tay đi. Nếu sau đó còn cảm thấy cần có nhau thì sẽ quay lại”.

Khi chia tay, xa mặt cách lòng, tình cảm nguội dần. Bấy giờ, trong lòng tôi trống rỗng, tôi đành chối lời gọi trở về bằng lý do: “Giờ em giàu quá, anh quay lại thì người trong nghề đánh giá anh quay lại  vì tiền”. Thực ra đó chỉ là lý do, tình cảm đã nguội lạnh như bát nước đã hắt đi không bao giờ lấy lại được.

- Mẹ của con trai anh thì sao? Hình như, anh rất ít khi anh nhắc đến chị ấy. Con trai anh từng nói rằng, có khi bố còn quên tên mẹ rồi?

Con trai là con của người vợ đầu tiên. Chúng tôi ly hôn khi con trai được 5 tuổi. Chúng tôi cùng học trong trường kịch. Cô ấy là hoa khôi của trường, xuất thân là con nhà giàu có.

Tuy nhiên, tôi không yêu cô ấy mà yêu bạn thân của cô ấy. Hình như vì lòng ích kỷ, cô ấy đã “gài” tôi phải yêu mình. Đàn ông khi đã bị phụ nữ “gài” thì làm sao thoát. Cũng vì tai nạn này mà người yêu của tôi đã bỏ đi nước ngoài, còn tôi phải cưới cô ấy.

Nói là cưới chứ thật sự là về sống chung. Gia đình cô ấy quá phong kiến, đòi tới 6 cái lễ mới được đám cưới khiến gia đình tôi rất nản. Đến cái lễ thứ 4 thì chúng tôi chia tay. Cuộc sống không có tình yêu ngột ngạt vô cùng.

Đời tôi có nhiều nghịch lý lắm, ngoài đời chưa có đám cưới nào thật sự nhưng lên phim đã có 5-6 lần rồi. Tôi còn nhớ mãi, khi tôi bước vô tòa, nhiều bà còn hỏi: “Anh vô lần thứ mấy rồi”. Vô một lần đã chết rồi mà bảo nhiều thì tôi sống sao (cười).

- Là người nhạy cảm, sống cảm xúc, khi sống với người vợ hiện tại mà không phải xuất phát từ tình yêu thì cuộc sống của anh có thật sự thoải mái?

Tôi không phủ nhận chuyện mình đến với người hiện tại là ngoài ý muốn. Cô ấy âm thầm giữ, đến khi bầu 7-8 tháng mới nói cho tôi biết thì lúc đó muộn rồi. Chúng tôi gặp gỡ để chia sẻ tình cảm lúc trống vắng.

Một người đàn ông bao nhiêu năm không có vợ thì cô đơn vô cùng. Tôi sống với cô ấy vì tình nghĩa, vì cô ấy sinh cho mình con gái, yêu thương, chiều chuộng con mình hết mực.

Cuộc sống này không có gì là hoàn hảo. Mình phải cố gắng hòa nhập vào những gì mình đang có. Tôi là người tỉnh táo. Sống ở đời mình phải biết mình đang ở đâu, giá trị mình đang ở chỗ nào, không mơ hồ, cũng không tiếc nuối những gì đã qua.

{keywords}

U60 Thương Tín bên người vợ trẻ ngoài 20 tuổi

- Trước đây, vướng scandal đánh bạc, anh có nghĩ điều này ảnh hưởng đến tên tuổi của mình?

Sandal đánh bài là do có người chơi tôi, chứ tôi đâu phải đánh bài chuyên nghiệp. Nếu đánh chuyên nghiệp, có ai đánh ngay ở chỗ đông người. Lúc đó chỉ là anh em chơi vui với nhau thôi.

Sau chuyện này, tôi rút ra nhiều bài học, đừng bao giờ chủ quan với chuyện nhỏ, khi đến hạn thì chuyện nhỏ thì sẽ thành lớn. Khi số phận đã an bài thì vùng vẫy thế nào cũng không ra được.

- Đó phải chăng là lý do anh ngưng đóng phim và trở về Phan Rang sống một thời gian?

Không. Tôi rất coi thường scandal đó. Chuyện đánh bài thì thằng đàn ông nào chả chơi. Tôi không cho đó là xấu, chỉ là cách giải trí.

Thậm chí tôi ra đường, gặp mấy người bạn, họ bảo: “Anh đánh bài mà người ta làm như anh là tội phạm quốc tế”. Tôi không hổ thẹn. Mấy năm tôi không đóng phim không phải vì scandal mà vì không còn cảm hứng.  Giờ thì con gái chính là động lực, cảm hứng để tôi làm việc.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!