- Lần đầu tiên làm liveshow chung tại quê nhà, hai ca sĩ hải ngoại Quang Lê và Minh Tuyết đã có những màn biểu diễn ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên, vì muốn có điều mới lạ nên ở một bài hát trữ tình phát sinh, Quang Lê đã phải vừa hát vừa nhắc lời cho Minh Tuyết...

Quang Lê khiến khán giả "mê mẩn" khi hát solo

Đến tham gia chương trình muộn, nam ca sĩ Quang Lê đã gửi lời xin lỗi tới ban tổ chức và các khán giả mà không nói lý do cụ thể vì đâu. Tuy nhiên, như để đáp lại tình cảm của các khán giả, chàng trai gốc Huế đã hát solo Nhớ nhau hoài, Gõ cửa trái tim, Hãy về đây bên anh bằng giọng hát ngọt ngào, da diết.

Huế xưa, Chiếc áo bà ba, Đập vỡ cây đàn,... là những bài đã mang tiếng hát của Quang Lê đến với nhiều khán giả và ở liveshow lần này anh thể hiện cũng đầy xúc cảm. Đặc biệt "Hãy về đây bên anh" - ca khúc từng được tác giả, ca sĩ Duy Mạnh thể hiện rất sến và sướt mướt qua giọng ca của Quang Lê thật tình cảm, nồng nàn.


Quang Lê đầu tư hơn về mặt trang phục cho liveshow lần nầy


Quang Lê đắm chìm với ca khúc "Huế xưa"


Xem Quang Lê hát "Gõ cửa trái tim"

Trở về Việt Nam, các sô diễn có sự xuất hiện của Quang Lê luôn kín đặc khán giả. Trong liveshow chung với Minh Tuyết, một khán giả nam lên tặng hoa và hôn vào má Quang Lê. Hơi lúng túng, Quang Lê nói: "Anh hôn em mà như bố hôn con ấy".

Minh Tuyết, Anna Ly đưa Quang Lê vào thế "khó"

Tuy nhiên, màn song Quang Lê - Minh Tuyết bài hát chủ đề Yêu mãi ngàn năm chưa thực sự hấp dẫn bởi lý do kỹ thuật âm thanh điều chỉnh micro chưa chuẩn, lúc to lúc nhỏ. Bên cạnh đó, Minh Tuyết do nhận lời đề nghị đột xuất nên có đôi chút quên lời ca khúc trữ tình Đừng nói xa nhau khiến Quang Lê phải liên tục ghé tai nhắc lời.


Xem Quang Lê hát và nhắc lời cho Minh Tuyết ở bài "Đừng nói xa nhau"

Không chỉ song ca với Minh Tuyết, Quang Lê còn tay nắm tay Anna Ly thể hiện Tình bơ vơ (Lam Phương). Nhưng tiếc là màn song ca này thiếu ăn ý bởi độ "chênh" về giọng hát, một bên quá ngọt ngào, truyền cảm, một bên giọng yếu, thiếu xúc cảm. Họ hát lỗi nhịp, mỗi người một phách ở nhiều đoạn.

Nhưng kéo lại, màn song ca bài Cỏ úa của Quang Lê và Thanh Hà - ca sĩ khách mời trở về từ hải ngoại lấy được cảm tình của nhiều khán giả. Đây là lần thứ 2 biểu diễn cùng nhau ở trong liveshow ở Hà Nội nên cặp đôi này không còn "lạ nước lạ cái" hòa giọng khá nhịp nhàng, truyền cảm.


Xem Quang Lê - Thanh Hà song ca bài Cỏ úa

Minh Tuyết, Thanh Hà hồn nhiên đến... "mất duyên"

Nếu như Kỳ Duyên ghi điểm bởi sự khéo léo, Quang Lê được mến mộ bởi nét dễ thương trong cách giao tiếp thì Minh Tuyết và Thanh Hà trò chuyện hồn nhiên đến... "mất duyên". Trước mỗi bài hát, Minh Tuyết đều có phần giới thiệu dài dòng, lan man và luẩn quẩn xung quanh chuyện tình yêu.

Cách cô nói để khán giả ủng hộ hơn nữa cũng chưa khôn khéo. "Quý vị phải ủng hộ nhiều hơn nữa, vỗ tay to không Tuyết tưởng mình hát mà như "đàn gẩy tai trâu" thì buồn lắm". Hay trước khi hát bài "Đã không yêu thì thôi" với những ca từ "không yêu, gian dối, đớn đau, trái ngang..." cô lại bảo, đây là ca khúc dành tặng cho các em nhỏ có mặt trong khán phòng xem liveshow.


Minh Tuyết chưa khôn khéo trong cách giao lưu

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ hải ngoại Thanh Hà thay vì có dẫn dắt bài hát với tiết tấu nhanh sao cho nhẹ nhàng thì lại hơi bị "thật thà" khi chia sẻ: "Thanh Hà càng ngày càng già mà đi đến đâu khán giả cũng bảo "giật" đi chị ơi. Làm gì có sức mà "giật" mãi được".

Một số hình ảnh trong liveshow Minh Tuyết - Quang Lê:


Minh Tuyết thể hiện tốt những bài tủ của mình: "Đã không yêu thì thôi", "Đã không còn hối tiếc"


Nếu như "Đừng nói xa nhau" Minh Tuyết - Quang Lê thiếu ăn ý thì ở ca khúc "Duyên kiếp" họ có phần trình bày tương đối hoàn hảo.


Thanh Hà lúc dịu dàng, da diết trong Tàn tro, Hỡi người tình.


Minh Tuyết thi thoảng phải giữ cổ áo và sốc váy từ đằng sau.


Phút phiêu linh bốc lửa của Thanh Hà trong một ca khúc nước ngoài.


Những bài hát làm nên tên tuổi như Em phải làm sao, Sao anh ra đi, Gọi thầm tên anh lần được Minh Tuyết thể hiện khá thành công.


Quang Lê và Anna Ly với ca khúc "Tình bơ vơ"

Sơn Hà
Ảnh, clip: Mạnh Thắng