Hồ Quỳnh Hương hy vọng năm nay cô sẽ được cùng sum họp, quây quần bên bố mẹ để bù lại những năm ăn Tết xa gia đình trước đây...

Dừng chân nghỉ ngơi chứ không bỏ hát

- Chị có hài lòng với những gì mình đã đạt được trong năm 2011?


Thật sự là đến bây giờ Hồ Quỳnh Hương vẫn còn cảm giác hạnh phúc lắm, vẫn còn nhận được những tin nhắn của khán giả và những người thân thường nhắc đến liveshow Sắc màu của mình. Đặc biệt, đến thời điểm này Hồ Quỳnh Hương vẫn còn được một số anh chị báo chí gọi điện thoại cũng như nhắn tin khen và động viên, phải nói là không có gì hạnh phúc hơn khi sự phấn đấu của Hương được mọi người thương đến thế.

- Sự mất tích đột ngột của chị trong thời gian gần đây càng làm cho khán giả tin vào sự bỏ nghề của chị. Chẳng lẽ chị thật sự mất lửa với nghề đến thế sao?

Thường thì cái gì cũng vậy, phải biết nghỉ và biết chăm sóc cũng như chuẩn bị thêm năng lượng cho dự án tiếp theo, Hương luôn muốn những sản phẩm của mình khi ra mắt khán giả phải luôn được chuẩn bị kĩ lưỡng nhất có thể.

- Nhiều ý kiến cho rằng Hồ Quỳnh Hương đã có đại gia hậu thuẫn nên chỉ muốn an phận lấy chồng không cần miệt mài đi hát lấy tiền nữa?

Hương không biết nhiều ý kiến là bao nhiêu người hay chỉ vài người tò mò muốn biết và cho đó là ý kiến của nhiều người? Từ trước đến nay Hương đi hát ngoài việc kiếm tiền ra, thì khi hát cũng phải có gì thứ mới mẻ thì lúc đó Hương mới thực sự yên tâm ra mắt khán giả của mình. Cũng như Hương đã nói ở trên, con người chúng ta khi làm việc phải biết nghỉ ngơi và nạp năng lượng để chạy tiếp đường dài và bản thân ca sĩ cũng vậy, họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Còn chuyện đại gia hậu thuẫn thì Hương nghĩ mọi người nên nhìn nhận việc ca sĩ ấy hát như thế nào, âm nhạc ra sao thì sẽ hay hơn là cứ săm soi vào đời tư của họ.


Buồn nhất là những cái Tết xa xứ


- Chị đã thực hiện những kế hoạch gì với Tết?

Năm trước Hương không được ăn tết cùng gia đình. Cả năm đi diễn, thậm chí những lúc không diễn thì cũng sống xa nhà nên điều mong muốn của Hương là về sum họp gia đình và được ăn những món ăn của mẹ nấu, chị hai nấu, chỉ mong thế thôi. Mẹ Hương mà nấu ăn thì phải nói là tuyệt, rất tuyệt!

- Từ trước đến nay chị đã có một cái tết nào thực sự đặc biệt không thể quên?

Đi diễn thì nhiều kỉ niện lắm, mỗi lần chạy show ngày tết thì mong được về nhà sớm để chúc tết ba mẹ, đi diễn xa thì mong hát xong để alo điện thoại chúc tết gia đình, nhưng diễn nước ngoài thì buồn lắm, mỗi lần diễn xong chỉ biết gọi điện thoại rồi nhắn tin thôi, lúc đó mong được về nhà vô cùng.

Chỉ mới năm ngoái đây thôi, khi vừa hát xong Hương liền gọi về nhà để chúc tết ba mẹ, chúc xong thì nhóc cháu của Hương nói qua điện thoại: “Dì Hương ơi, con nhớ dì Hương lắm, dì về nhà với mọi người đi đừng hát nữa”, lúc đó cảm giác của Hương buồn lắm… sau khi nói chuyện xong thì Hương cũng không cầm được nước mắt nữa…


- Còn sự nghiệp âm nhạc phía trước thì sao? Chị đang đặt mục tiêu là gì và mong đợi điều gì trong năm 2012 này?
 
Dự tính vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới đây, dự án âm nhạc mà Hương đã lên kế hoạch từ trước sẽ chính thức được ra mắt công chúng. Hương hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận và tạo cho Hương thêm sức mạnh để có thể đi tiếp con đường của mình.
 
Theo 24h.com.vn